"Tìm mộ cha" - Thơ: Lê Bích Ngọc Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:56 23/04/2019 Lượt xem: 779
TÌM MỘ CHA 
( Viết về ngày 30/4 Giải phóng Miền Nam )

Ngược thời gian con tìm lại mộ cha
Đưa hài cốt về quê nhà với mẹ
Bao năm tháng bên dòng đời cô lẻ 
Thương cha nằm quạnh quẽ chốn chân mây

Con đã vào tìm lại khắp nơi đây 
Trong hang đá cả rừng cây ngọn cỏ
Dưới kênh rạch hỏi bờ mương làn gió
Ở nơi nào con chưa rõ cha ơi

Mấy chục năm cách trở hai phương trời
Lúc vĩnh biệt không một lời trăng trối
Con chỉ biết cha nằm với đồng đội
Khi quân thù trút dội những tấn bom

Giữa rừng sâu không ván chẳng có hòm
Bạt tăng võng gom hình hài cha lại
Dưới nấm mộ đâu có là vững trãi 
Tháng năm dài cha ở mãi rừng sâu

Mẹ thương cha bạc trắng cả mái đầu 
Hai hố mắt trũng sâu vì đau đớn
Lòng mong mỏi một mai con khôn lớn
Sẽ vào Nam tìm đón đưa cha về .

 
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan