Chùm thơ của tác giả Đoàn Hải Hưng - Phú Thọ

Ngày đăng: 05:55 24/04/2019 Lượt xem: 512
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ ĐOÀN HẢI HƯNG, PHÚ THỌ

TIẾNG HÁT TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
 
“Trên đường hành quân đánh giặc”(*)
Ba lô, súng đạn trĩu vai
Mồ hôi tuôn chảy
Đường Trường Sơn xa, dài...
 
Chúng tôi đi qua những bản làng
Qua những cánh rừng già, suối lớn
Qua những đèo cao, vực thẳm
Những đoàn quân nối tiếp nhau đi...
Chúng tôi đi vào mặt trận
Gặp những đoàn người cáng Thương binh đi ra
Và bất ngờ, từ trong một cáng vang lời ca Quan họ
Tôi nhìn vào trong đó
Một anh lính Trường Sơn tuổi khoảng hai mươi
Một chân không còn nữa
Vết thương vẫn còn đang quấn bông băng
Chúng tôi chào anh
Anh gật đầu, mỉm cười
Nhìn chúng tôi và hát tiếp
Tiếng hát trữ tình, đằm thắm, ngân vang
Chúng tôi xúc động, bàng hoàng...
 
Tên anh là gì?
Quê anh ở đâu?
Ở đơn vị nào?
Chúng tôi đều không biết
Nhưng hình ảnh anh và lời dân ca da diết
Sẽ cùng chúng tôi đi suốt cuộc đời...

Đoàn Hải Hưng
-----------------------------------
(*) Câu thơ của Chính Hữu
 
ĐỒNG ĐỘI ƠI!
 
Những đồng đội của tôi ơi!
Công, Hân, Chính, Phú, Khương, Đôi...
                                                 đâu rồi?
Những ngày đạn lửa bom rơi
Tấc gang sống - chết chẳng rời xa nhau
Những ngày thiếu gạo, thiếu rau
Những cơn sốt rét quặn đau lòng người
Chung chăn, điếu thuốc bẻ đôi
Thư nhà cùng đọc, tiếng cười vang xa
 
Sáu mươi năm đã trôi qua
Ai còn, ai mất, rừng già còn đâu?
Người thì bốc vác, cày sâu
Người làm doanh nghiệp đấu thầu, xài sang
Người dạy học, người lỡ làng
Người thì chất độc da cam nửa người...
 
Đồng đội ơi! Đồng đội ơi!
Mênh mông trắng một khoảng trời...
                                               mưa bay....

Đoàn Hải Hưng
 
THÁNG NĂM, NHỚ BÁC...
 
Tháng Năm lại nhớ đến Người
Bác ơi, Bác đã đi rồi, hay sao?
Tiếng thơ chúc Tết đồng bào,
Âm vang xúc động, năm nào - còn đây
 
Nhớ ngày Bác đến Hà Tây,
Bác thăm đồng ruộng, trồng cây gây rừng
Bác về đất Tổ - Đền Hùng
Dặn dò con cháu: Non sông giữ gìn...
Bao nhiêu mảnh đất còn in
Dấu chân dép lốp đi trên đất này.
Áo Kaki đã sờn tay
Bữa cơm đạm bạc, tháng ngày vẫn vui
Sáng tươi ánh mắt, nụ cười
Yêu thương nhân loại, mọi người Việt Nam
Nỗi niềm thao thức ngày đêm
Miền Nam luôn ở trong tim Bác Hồ
Nỗi ân hận lớn giày vò,
Ngày vui, vắng Bác, ước mơ chưa thành
 
Tháng Năm xoài, bưởi trĩu cành
Sông Hồng, sông Hậu hữu tình nên thơ
Lá xanh thay lá héo khô
Quê hương khởi sắc từng giờ đổi thay
Vẫn nghe tiếng Bác đâu đây
Vẫn như có Bác hằng ngày bên con...
 
Đoàn Hải Hưng
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ
Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thị xã Phú Thọ
SN 67, tổ 7, phố Tân An, phường Hùng Vương
Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú THọ
ĐT: 0988 027 547

tin tức liên quan