"Học giả, Giặc thật" - Thơ: Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 04:00 25/04/2019 Lượt xem: 529
 
HỌC GIẢ, GIẶC THẬT

Kẻ làm quan có động lòng trắc ẩn
Đứa gian thần nên biết quả có nhân
Đói nghèo thì chia sẻ đến muôn dân
Còn lợi lộc dành phần cho họ tộc

Đất nước chiến tranh mẹ cha gói bọc
Hòa bình rôi lốc nhốc kéo nhau ra
Mặt là người mà bụng dạ yêu ma 
Bã cũng vơ đắp vào nhà của họ

Bắn chẳng hết những loại người sâu bọ
Cứ sinh sôi chạy chọ cấy mưu đồ
Còn đỏ hỏn đã lo mua chỗ đứng
Thấy người tài thì nhăm nhe nuốt chửng

Âu cũng là cuồng chứng bệnh tham quan
Sợ dân đào mồ mả, lập mưu giam
Phải thọ nghiệp công an còn có súng
Học thi trượt điểm mua thêm cho trúng

Giẻ bọc kim đến lúc cũng phải thò
Huống chi lũ trâu bò hàng trăm đứa
Trường đuổi học tòi cái đuôi người ngựa
Nhục nhã hơn cả lứa nắm công quyền

Thằng bán điểm thì luật pháp đã tuyên
Đứa mua được không thể yên như thóc
Cả một chuỗi toàn quan liêu có học 
Còn đương quyền nối móc lại vơi nhau

Xử bọn này nhưng chưa hết nỗi đau
Ai giám chắc ở đâu không còn nữa
Con dân nghèo hỏi sao không hết cửa
Giáo dục mà thối rữa quốc gia nguy

Nhà đương quyền nên tỉnh táo lại đi
Nay cải cách mai khoa thi tuyển chọn
Càng lắm trò thì quan càng bắt nọn 
Tốt hơn thì ngắn gọn thật rõ ràng

Đất nước này không thể cứ đeo mang
Lũ sâu mọt xếp thành hàng lũng đoạn
Nếu kéo dài lũ gian manh làm loạn 
Phải diệt trừ chắt gạn chớ lương tay !!!

 
20/4/3019
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 
 

tin tức liên quan