"Sài Gòn tháng tư" - Thơ: Minh Phú – Hải Phòng, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 04:53 29/04/2019 Lượt xem: 496
SÀI GÒN THÁNG TƯ

Bốn tư năm lại tháng tư 
Lửa lòng lại cháy lên như ngày nào 
Sài gòn rợp bóng cờ sao 
Quện mùi khói súng xôn xao lòng người

Tháng tư ơi những nụ cười
Pha dòng nước mặt nhuộm tươi sắc trời
Tháng tư chấm dứt cuộc chơi
Tháng tư kết thúc một thời binh đao

Bốn ba năm mới hôm nào
Tuổi còn trẻ lắm ước ao cũng nhiều
Sài gòn hòn ngọc thân yêu
Một thời để nhớ buổi chiều tháng tư

Bốn ba năm đã rồi ư
Bao nhiêu biến cố đến từ thời gian
Bạn bè tóc trắng hoa ban
Nươc non một dải vẹn toàn chung tay

Những người bạn lính hôm nay
Lại mầu áo ấy một ngày đoàn viên
Bốn ba năm sống bình yên
Tháng tư lịch sử nối liền tương lai!

Thời gian có thể một mai
Sài Gòn ngày ấy nhớ hoài tháng tư !

 
27/4/2019
Minh Phú – Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

 

tin tức liên quan