Em gái Trường Sơn - Lê Ba

Ngày đăng: 10:00 21/06/2019 Lượt xem: 558
GỬI EM GÁI TRƯỜNG SƠN
 

Hiến trọn tuổi xuân với đại ngàn
Trường Sơn ác liệt với gian nan
Khi tan cuộc chiến về bên Phật
Dép lốp em đi tới niết bàn
Bỏ hết sân si lo đạo pháp
Thổi hồn giáo lý với thời gian
Nâu sòng em mặc đơn chăn gối
Hành thiện chân tu việc phải làm

 Lê Ba
Hội Luật gia- Gia Bình- Bắc Ninh
Hội viên VHNT Trường Sơn


 
RA ĐỒNG CHÍ VUI

Sáng ngày tôi vẫn ra đồng
Vợ đi dóc trúc nhà không có người*
Trưa về rộn rã tiếng cười
Cả hai vui khỏe thấy đời đáng yêu
Chúng tôi vất vả đã nhiều
Nhận cho, cho nhận bao điều nghĩa nhân
Đi làm thấy khỏe tay chân
Lùi xa bệnh tật cái tâm an lành
Ra đồng từ lúc tóc xanh
Bây giờ tóc bạc quân hành cho vui.

Lê Ba
Hội Luật gia- Gia Bình- Bắc Ninh

Hội viên VHNT Trường Sơn

(*Quê tôi làm nghề uốn trúc trước khi uốn phải dóc hết mấu, đánh trấu hết nấm mốc, sau đó uốn cây trúc cho thẳng để chế tác đồ gia dụng)
 
 
 


tin tức liên quan