"Em mang mùa xuân đến" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 06:38 05/01/2020 Lượt xem: 580
EM MANG MÙA XUÂN ĐẾN
(Tặng Hiền Loan)
 
Cuối đông rồi  mà trời còn lạnh
Ngồi trong quán nhỏ gió heo may
Em đến mang theo luồng hơi ấm
Mắt em cười xáo động hồn anh
 
 Em đến mang theo mùa xuân đẹp
Mai vàng tươi khoe sắc trong vườn
Bướm ong bay rộn ràng tìm mật
Cả không gian vang khúc nhạc vui
 
Dẫu ngoài trời còn mưa  sụt sùi
Nhưng anh tin rồi mưa sẽ tạnh
Nắng xuân lên toả khắp muôn nơi
Hồng hào như má em đỏ thắm
 
Em là cả một vầng mây ấm
Là bông hoa thơm ngát trong vườn
Là tiếng nhạc lời thơ bay bổng
Là mùa xuân bất tận  trong anh!

 
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

tin tức liên quan