Giai điệu Xuân đến từ "Những vần thơ và người lính" - Chùm thơ thứ nhất

Ngày đăng: 02:04 25/01/2020 Lượt xem: 692

--------------------------------------------------------------

GIAI ĐIỆU XUÂN
ĐẾN TỪ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”


Lê Bích Ngọc - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Chủ nhiệm Trang thơ: Những vần thơ và người lính Biên tập và giới thiệu


(Chùm thứ nhất)
 
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
 
Mừng xuân mừng Đảng quang vinh
Đón năm mới đến ấm tình quê hương
Xuân về tiếng gọi yêu thương
Nhớ người Chiến sỹ, hậu phương đang chờ
Nhớ anh gửi những vần thơ
Vui xuân vẫn vững những giờ tuần tra.
 
Xuân về em gửi lời ca
Tới anh đang ở Trường Sa ngàn trùng
Vui xuân đón tết tưng bừng
Không quên nhiệm vụ  canh chừng  biển khơi
 
Xuân về hoa thắm ngát trời
Mai vàng nở rộ ngời ngời sắc xuân
Cúc hồng khoe sắc lung linh
Hoa đào đất Bắc đượm tình thủy chung
 
Năm mới thắng lợi tưng bừng
Công, nông phát triển ta cùng vang ca
Tin vui đến với mọi nhà
Nắm tay đoàn kết, chan hòa đón xuân

Đỗ Mơ
 
  
CHÀO XUÂN 
 
Xuân về đào thắm, quất tươi 
Quê hương đổi mới rạng ngời sắc hoa 
Cờ bay phấp phới gần xa 
Tưng bừng rạo rực quê nhà vào xuân 
 
Lưng trời diều sáo vang ngân 
Em thơ ríu rít áo quần tung tăng 
Xinh tươi khuôn mặt chị Hằng 
Mưa xuân ấm áp nhẹ giăng trên đầu 
 
Đình, Chùa vang tiếng trống chầu 
Lễ mừng chúc thọ vui câu an bình 
Gặp nhau trao chữ ân tình 
Chúc mừng năm mới, chúc mình, chúc ta 
 
Chúc cho đời nở ngàn hoa 
Chúc mừng xuân đến bài ca ấm nồng 
Bên nhau hạnh phúc vui cùng 
Lòng dân ý Đảng tưng  bừng chào Xuân

Huệ Đoàn
 
 
MEN XUÂN
 
Anh đã nghe mùa xuân về trên phố
Náo nức dòng người xe cộ ngược xuôi
Mùa xuân về trên đồng lúa tốt tươi
Hứa hẹn mùa bội thu năm mới
 
Anh đã nghe xuân lòng người phơi phới
Chia sẻ, yêu thương người xích lại gần hơn
Không buồn đau lo lắng giận hờn
Đông qua đi… mùa xuân tươi thắm mãi
 
Biên giới xuân về níu chân anh ở lại
Phút giao thừa không thiếu bước tuần tra
Thương mẹ và em mong ngóng ở quê nhà
Vì nhiệm vụ  xuân này đành lỗi hẹn
 
Xuân Biên cương cũng đào phai cỗ bánh
Vắng tóc thơm hương lá sả vườn nhà
Trái tim yêu thương bỏng cháy thiết tha
Men xuân nơi em
Anh say rồi 
Say mãi...

Phạm Quang Diện
 
 
RƯỢU TẾT BÌNH THƠ...
 
Xuân sang thơ cũng ửng hồng 
Môi cười nở thắm trào dâng bến bờ 
 Mắt ngời hương tỏa thỏa chờ 
Nâng ly ta uống mộng mơ ngọt ngào
 
Hoa đào miền Bắc đẹp sao 
Mai vàng Nam bộ dâng trào tình ca 
Giọt Xuân đọng ý đậm đà 
Gửi em khúc nhạc làm quà tết nay
 
Khoảng trời tóc xõa làn mây 
Má hồng em tặng mà ngây ngẩn tình 
Môi hồng thắm đượm ta mình 
Giao bôi cùng uống vui bình ..rượu Thơ
 
Chia tay sóng mắt ngẩn ngơ 
Hẹn ngày tái ngộ trang thơ hợp đoàn
Yêu thơ facebook hân hoan 
Vần thơ người lính hợp loan phượng rồng.

Lê Cương
 
 
XUÂN KHẢI HOÀN
 
Chào năm mới mọi nhà phấn khởi
Không khí này đã tới quê hương
Từ nông thôn tận phố phường
Đảo xa rừng núi muôn phương rộn ràng
 
Trên toàn quốc đều vang thắng lợi
Tất cả cùng hướng tới tương lai
Non sông bền vững lâu dài
Niềm tin chắc chắn ngày mai huy hoàng
 
Lúc đánh giặc hào quang rực rỡ
Trước quân thù không sợ hy sinh
Để cho đất nước thanh bình
Cha ông ứng sử thông minh rất nhiều
 
Nước hùng mạnh - mục tiêu phấn đấu
Dân phải giàu phên dậu chắc thêm
Hương xuân dào dạt bên thềm
Khí lành rải khắp ấm êm mọi nhà
 
Đoàn kết chặt chúng ta cùng tiến
Hoàng Long đà hiển hiện em ơi
Cờ hoa trải tận chân trời
Mừng xuân mừng Đảng muôn nơi khải hoàn. 

Xuân Canh Tý
Đỗ Dưỡng ( BD : Vân Hà )

tin tức liên quan