Thơ Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 08:43 11/02/2020 Lượt xem: 337
 THƠ CỦA HOÀNG SĨ KHIÊM
Hội viên Sư đoàn 471 -  Hội viên Hội VHNT - TS
 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
 
Nguyên tiêu Việt Bắc Bác làm thơ
Tứ tuyệt lung linh đến tận giờ
Khói sóng, non xanh lòng cảm hứng
Trăng xuân, nước biếc dạ hoài mơ
Ung dung thư thái đàm quân sự
Tự tại chuyên tâm luận thế cờ
Thuyền lướt khuya về trăng bát ngát
Nguyên tiêu Việt Bắc - Bác làm thơ.
 

ĐÀM ĐẠO VĂN THƠ
 

Thi huynh, thi hữu bạn bè ơi
Xướng họa thơ văn phúc đáp mời
Bạn ở phương xa nuôi chí lớn
Tôi nơi kề cạn dưỡng tâm đời
Gom công xây đắp tình thêm đậm
Góp sức dựng nên nghĩa tuyệt vời
Cao tuổi giờ đây ta hiến kế
Cùng vui đoàn kết khắp muôn nơi.
 
                     
 HSK
 
 


tin tức liên quan