Chùm thơ của Hội viên Trường Sơn Minh Phú

Ngày đăng: 06:59 24/02/2020 Lượt xem: 549
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TS MINH PHÚ

KÝ ỨC CHIẾN TRANH

Những người lính ở Tây nam
Nghe tin phương Bắc Tầu sang bất ngờ
Bất thần giây phút ngẩn ngơ
Hậu phương nơi ấy bây giờ ra sao

Thôi đành ta phải chia nhau
Người Nam kẻ Bắc nỗi đau căm hờn
Anh ra ngoài ấy mưa tuôn
Máu đỏ nhuộm bùn giữ đất Biên cương

Còn tôi ở lại chiến trường
Tây nam quyết chiến với phường vong ơn
Hẹn nhau gặp lại quê hương
Chiến tranh là những đoạn trường khó quên

Ngày về bia đá khắc tên
Anh là Liệt sĩ nơi miền Biên cường
Gọi anh bằng một nén hương
Vài hôm tôi lại lên đường ra Biên !

 
QUÊ TÔI MIỀN NƯỚC LỢ

Đất quê mình chua mặn đã bao đời
Con lớn lên trên bãi bồi nước lợ
Thầy Cô nắm tay uốn từng nét chữ
Ngoại ầu ơ quá khứ những cánh cò.

Hạt mưa phùn thấm ướt đất đồng khô
Cơn gió bấc vội lùa qua khe cửa.
Cái nắng mùa hè nóng như đổ lửa
Mẹ xuống đồng cắt lúa chạy cơn mưa.

Câu ca dao văng vẳng dưới sân chùa
Hoa xoan rụng báo mùa gieo hạt đậu
Làn khói bếp nhà ai hăng mùi trấu
Con chão chàng leo dậu gọi trời mưa.

Giọt mồ hôi thau rửa đất phèn chua
Lưng áo vá kín bốn mùa lam lũ
Lúa làm đòng theo cha vào giấc ngủ
Vẫn thì thầm mưa lũ có về không.

Những con còng con lác ở ven sông
Cọng rau muống, con cua đồng, hạt bẹ
Ta lớn lên trong vòng tay của mẹ
Chợt thấy mình nhỏ bé quá quê ơi !
 
16/02/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan