Chùm thơ của Đỗ Đức Yên - Vũng Tàu

Ngày đăng: 03:06 26/02/2020 Lượt xem: 369
CHÙM THƠ CỦA ĐỖ ĐỨC YÊN
 
Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2
 
Mười bốn tháng hai ngày tình nhân
Bệnh dịch Co Rátd đang tăng dần
Có ai thấu hiểu cho Bác sỹ
Hai bảy tháng hai sắp tới gần
…Hai bảy tháng hai của ngày xuân
Cho Em áo trắng thêm trắng ngần
Như hoa Ban nở đầy rừng nắng
Nâng bước Em đi đẹp mùa xuân
…Phòng mạch của em cửa khép hờ
Đêm khuya Em thức đến bao giờ
Những người bệnh yếu cơn đau nặng
Nâng giấc bệnh nhân mấy lần mơ
…Tôi rất thương em , những người thầy
Như mẹ hiền…vơi nỗi đắng cay
Những người bệnh yếu cơn đau nặng
Thêm thắm tình thương những lúc này

 
Gửi người em gái xã Sơn Lôi Vĩnh Phúc
(Tặng Thanh – Người đồng đội quê xã Sơn Lôi)
 
Chào Sơn Lôi một lần anh đến
Để suốt đời ta nhớ trong mơ
Lần Em xin xà phòng bên suối
Anh ngỡ ngàng bối rối tuổi thơ
…Anh nhớ lắm ngày đi Bộ đội
Lại một lần tắm suối cùng Em
Suối trong vắt và nụ cười e lệ
Bánh xà bông, Anh tặng Em cầm
…Nghe bệnh dịch lan về xóm nhỏ
Một đời Anh thương lắm Em ơi
Con suối rì rào nước trong cuộn chảy
Mà lòng Anh cháy bỏng khôn nguôi
…Tạm biệt nhé, Sơn lôi tạm biệt
Chỉ ngày mai dịch sẽ hết Em ơi
Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về thăm xã Sơn Lôi… ?

 
 
Đỗ Đức Yên – Hội viên Trường Sơn tại Vũng Tàu
Nguyên CS Lái xe C50, Văn phòng, Đoàn bộ 559

tin tức liên quan