Em gái Miền Tây - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 03:49 24/07/2020 Lượt xem: 398
          EM GÁI MIỀN TÂY

                         Trịnh Huỳnh Đức
                  
Em gái Miền Tây về thăm miệt vườn cây trái
Bình Dương - Lái Thiêu vàng óng nắng mai
Nhãn mận xoài… nhà ai
Mời gọi!
Vườn chôm chôm hồng tươi đung đưa
Chào hỏi!
Măng cụt sẫm màu rợp bóng mát đường mương
Khách du lịch bốn phương
Lạc vào vườn cười khúc khích…
Đàn chim sâu căng bụng trố mắt nhìn  
Em ngẩn ngơ dạo bước kiếm tìm
Những kỷ niệm vườn trái ngày ấy
Ở Miền Tây…
 
Cũng châu thổ bên lở bên đầy
Nhưng dòng Vàm Cỏ Đông
Mùa khô mấy năm nay nước mặn tràn đồng         
Nước mênh mông nắng khô thêm mặn chát
Hàng chục ngàn héc ta héo lá chết cây
Trái còn non teo tóp rụng đầy…
Cuộc sống nông dân khốn khó thật nhiều…
 
Thăm miệt vườn cây trái Lái Thiêu
Em gõ cửa từng nhà vườn tìm hiểu
Học hỏi được nhiều điều
Phải mạnh dạn cải tạo giống cây trồng
Đào mương rửa phèn thau chua
Ngọt hóa vườn cây, bồi đắp cho đất phì nhiêu…
Với đồng đất Miền Tây
Phải đầu tư xây đập ngăn triều
Không cho nước mặn tràn đồng
Bảo vệ cây trồng
Giữ lấy màu xanh…
 
Chủ nhật rồi cùng các chị các anh
Em về thăm miệt vườn Long Khánh
Thủ phủ cây trái Miền Đông
Học cải tạo vườn tạp, lai ghép giống trồng
Kết hợp trồng trọt với chăn nuôi
Xây dựng các mô hình hợp tác
Tìm đầu ra cho từng loại con cây…
 
Mùa mưa năm nay em trở lại Miền Tây
Anh có theo về
Làm con rể
Long An
Đồng Tháp Mười nổi tiếng vựa lúa óng vàng
Nay chúng mình về cải tạo vườn cây trái
Cho đôi dòng Vàm Cỏ giầu đẹp mãi
Đất Miền Tây!
 
          Long An - Thành phố Hồ Chí Minh – hè 2020
                            
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan