Mẹ yêu - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 11:38 17/08/2020 Lượt xem: 415
               MẸ YÊU

Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
Tháng tám vàng trám nám bùi
Vơi mùa giáp hạt mẹ vui ấm lòng
Áo sờn mẹ thắt lưng ong
Leo rừng hái nấm bẻ măng nhọc nhằn
Mưa dầm khuya gió không chăn
Ôm ru con ngủ mẹ nằm co ro
Cầu trời hửng nắng bụng no
Mong hè háo hức chiều cho thả diều
Ngàn thương mẹ dấu con yêu
Sữa trong rau gạo ăn nhiều lớn nhanh
Ngô khoai sắn lạc bùi lành
Nuôi con khỏe mạnh mẹ nhanh lên bà  
Mẹ tôi chân chậm mắt nhòa
Lưng còm trẹo gối vẫn là nông dân
Đời tôi xông trận trăm lần
Chưa bằng góc nhỏ đơn thân tuổi già
Mẹ là triệu lá, ngàn hoa
Thơm làng xanh xóm mãi là mẹ yêu!
Xanh cao ngã bóng về chiều
Mắt nhòe thầm nhớ những điều mẹ khuyên… 
 
                             Thành phồ Hồ Chí Minh, tháng 8-2020
                                              

 
 


tin tức liên quan