Mẹ Việt Nam ơi thơ Nguyễn Quốc Lập Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:40 19/08/2020 Lượt xem: 378
MẸ VIỆT NAM ƠI
 
Vai trần Mẹ gánh giang sơn
Mắt hiền giấu cả căm hờn đớn đau
Tấm thân tựa giải lụa màu
Hỏi ai đi trước! Về sau cuộc đời..?
 
Núi rừng xa thẳm biển khơi
Vẫn vang vọng tiếng ru hời ngày đêm
Cánh tay của Mẹ thật mềm
Vỗ về giấc ngủ...nhẹ êm thắm nồng.
 
Mẹ trùm cái rét mùa đông
Thân gầy che nắng rực hồng phía tây
Mẹ như nguồn nước vơi đầy
Giúp con khi khát nơi đây chân trời.
 
Mịt mùng đạn nổ bom rơi
Mẹ theo con suốt cuộc đời đó thôi
Ở nơi đáy nước, trên đồi
Mẹ còn thao thức đưa nôi nhọc nhằn.


 
                    Tg: Quốc Lập
tin tức liên quan