"Về với Hội Lim" - Thơ: Đỗ Mai

Ngày đăng: 07:27 18/02/2021 Lượt xem: 430
--------------------------------------------------------------------

VỀ VỚI HỘI LIM
Thơ Đỗ Mai
 
Đến hội rồi mình về nhé em ơi !
Về với Hội Lim hát câu Quan họ
Hát về mối tình nhen lên nơi đó
Em nhớ về miền Quan Họ cùng anh ...
 
Trong chiếc áo the khăn xếp màu xanh
Anh rực sáng một khoảng trời thăm thẳm
Lời anh hát mời trầu sao đằm thắm
Nghe lời đầu đã lịm thấu tim em
 
Nghiêng nón ba tầm em mỉm cười duyên
Mọng được nhận cái nhìn từ bên ấy
Anh chênh chao từ cái nghiêng nón đấy
Sóng dậy trong lòng tựa sóng triều dâng
 
Em duyên dáng trong tà áo tứ thân
Khăn mỏ quạ, quần nái đen óng ả
Đôi mắt phượng long lanh xinh đẹp quá
Mới gặp lần đầu, đã muốn lần sau...
 
Liền chị ơi , liền chị ở nơi đâu ?
Cho tôi gửi vào trong câu Quan họ
Lời thì thầm yêu thương để ngỏ
Đến đây rồi, khăn áo bỏ lại đây
 
Tiếng hát em bay bổng giữa trời mây
Nền nẩy, rền vang lòng anh nghiêng ngả
Câu Quan họ sao mà da diết quá
Người ở em về ....đến hẹn lại lên !....

 
Bắc Ninh 9/1/2021
 
tin tức liên quan