Tác giả Hồ Văn Chi - Tự họa bài thơ : Cánh võng Trường Sơn ( Bài họa thứ 3 )

Ngày đăng: 06:29 17/05/2015 Lượt xem: 598

 

HỌA THƠ ĐƯỜNG

 

 

A - THƠ NGƯỜI MỜI HỌA

 

 

CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN
 


Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương
Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương
Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh
Dưỡng sức đôi chân vượt dặm trường
Một mảnh trăng non, tràn cảm xúc
Hai đầu đất nước, nặng tình thương
Rời xa cuộc chiến nhiều năm tháng
Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương.

 

Tháng 4/2015.

Hồ Văn Chi

 

 

B - THƠ KHÁCH HỌA THƠ

( TÁC GIẢ TỰ HỌA )

 

 

CHIẾN MÃ TRƯỜNG SƠN 

( Bài tự họa thứ 3 - Thể hoán vận)


Đèn gầm thấp thoáng giữa màn sương
Vượt núi băng sông tới chiến trường
Kính vỡ gió lùa mưa chẳng ngớt
Bom rơi lửa cháy dấu còn vương
Tiền phương trông đợi, không nao núng
Chiến mã ngoan cường, thật mến thương
Đồng đội gặp nhau thường chạnh nhớ
Những người nằm lại chốn tha hương.

 

 

Đà Nẵng ngày 16/5/2015. 

 

Hồ Văn Chi

 

tin tức liên quan