Lê Trung Khiên: Hội TT TS huyện Yên Định, Thanh Hoá

Ngày đăng: 04:53 25/07/2015 Lượt xem: 546
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày TBLS ( 1947-2015) xin trân trọng gửi đến Báo điện tử TW Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh một số bài thơ.

Lê Trung Khiên: Hội TT TS huyện Yên Định, Thanh Hoá

 

                                                                       VIẾT VỀ ANH

 

 

 

Nhận tin anh trai hy sinh

Giữa mùa khô Trường Sơn vào chiến dịch

Đã bao năm không một dòng tin tức

Chiến trường xa trận đánh nối tiếp nhau

 

Ở hậu phương cha mẹ buồn đau

Từ nay anh đi xa, xa mãi

Ngày chiến thắng, anh không được trở lại

Nơi quê nhà cha mẹ ngóng trông

 

Nỗi buồn nhớ anh, tôi giữ trong lòng

Cầu mong nơi phương Nam anh yên giấc

Mai ngày khi nước nhà thống nhất

Tìm đón anh về nơi cắt rốn chôn nhau

 

Anh hy sinh ai cũng buồn đau

Bạn bè, người thân, đồng đội, đồng chí

Cuộc chiến này, Tổ quốc cần sức trẻ

Biết bao người ngã xuống vì chiến tranh

 

Đôi dòng em viết vĩnh biệt anh

Từ Trường Sơn con đường mang tên Bác

Nơi năm trước anh và em gặp mặt

Trên đường hành quân vào chiến trường xa

                                            Tháng 2/1972

 

                          VIẾT TẶNG ĐẶNG THUỲ TRÂM

 

 

 

 

Tôi biết em qua từng trang nhật ký

Nữ bác sỹ quân y quê Hà Thành

Rời giảng đường vào chiến trường đánh Mỹ

Tuổi trẻ đi cùng năm tháng chiến tranh

 

Chiến trường gian lao, đạn bom ác liệt

Sống chết hàng ngày, đối mặt hiểm nguy

Sống vì đồng đội, nhiệt tình tâm huyết

Cương nghị, thuỷ chung, trong sáng, yêu đời

 

Chăm sóc thương binh, yêu thương mọi người

Giầu cảm xúc khi nghĩ về cuộc chiến

Hai bảy tuổi xuân quên mình cống hiến

Da diết tình yêu cháy bỏng quê hương

 

Mùa Xuân này về thăm lại chiến trường

Bệnh xá Đức Phổ nơi em công tác(1)

Nơi em ngã xuống trong trận càn chống giặc

Nơi em để lại những trang nhật ký đầu đời

 

Ba mươi năm lưu lạc xứ người(2)

Từ nước Mỹ, nhật ký trở về quê mẹ

Những suy nghĩ của người chiến sỹ trẻ

Kẽ thù phải cảm phục thức tỉnh lương tri

 

Đặng Thuỳ Trâm đi xa không trở về

Nhưng sống mãi tuổi hai mươi đầy hoài bão

Em để lại tấm gương sống chiến đấu

Câu chuyện tình lãng mạn trong chiến tranh

                                               7/2012

 

tin tức liên quan