Nối những vần Thơ - Nguyễn Thị Minh Cử và Phạm Sinh
NIỀM VUI TUỔI CAO
Trường Sơn tôi trước, bạn sau
Chúng ta người lính, một mầu áo xanh .
Trải qua bom đạn, chiến tranh
Đổ bao xương máu, tuổi xanh, thanh bình
Đoàn năm, năm, chín: chung tình .
Gặp nhau – nhớ bước đường mình đã qua…
Bây giờ tuy đã xế tà
Hàn huyên, ôn lại, bài ca, chiến trường .
Nguyễn Thị Minh Cử
Nụ cười, sắc áo còn vương
Nhắc ta một thuở chiến trường có nhau
Dẫu rằng chị trước, em sau
Vẫn vui, vẫn rộn chung câu quân hành ...
Phạm Sinh