Thơ của tác giả Phạm Minh Đường TP Vũng Tàu - Họa bài Cánh võng Trường Sơn của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 03:35 23/08/2015 Lượt xem: 430

 

HỌA THƠ ĐƯỜNG

Thơ của tác giả Phạm Minh Đường TP Vũng Tàu -

Họa bài Cánh võng Trường Sơn của Hồ Văn Chi

 

 

A - THƠ NGƯỜI MỜI HỌA

 

CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN
 


Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương

Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương

Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh

Dưỡng sức đôi chân vượt dặm trường

Một mảnh trăng non, tràn cảm xúc

Hai đầu đất nước, nặng tình thương

Rời xa cuộc chiến nhiều năm tháng

Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương.

 

Tháng 4/2015.

Hồ Văn Chi

 

 

B - THƠ KHÁCH HỌA THƠ

 

( Ba bài thơ Họa của Phạm Minh Đường)

 


   * Bài 1:

 

ĐÔI DÉP CAO SU

 

 Giống cặp thuyền con bé bé xinh

Lính, quan ai cũng giữ hết mình

Nâng  bàn chân lính đường ra trận

Vạn dặm Trường Sơn vẫn nhẹ tênh

Đôi dép cao su, đôi dép râu

Tháng năm kháng chiến suốt bên nhau

Giờ đây đâu thấy theo chân lính

Vắng dép, lòng ta cảm thấy cảm thấy sầu.

 

                    

 

* Bài 2 :

 

MÁI  TĂNG TRƯỜNG SƠN

 

Tựa mái nhà tranh tự ngày xưa

Chở che chiến sỹ khỏi nắng mưa

Hai mái Đông, Tây nghiêng nước chảy

Trường Sơn hai phía mặc nắng mưa

Tăng võng Trường Sơn đã lùi xa

Lính, quan  nay được ở trong nhà

Đâu còn tăng võng như xưa ấy

Nghĩ  đến mái tăng, nhớ  diết da

 

 

tin tức liên quan