-----------------------------------------------------------
TÔI VỀ VỚI NẮNG TÂY NINH
Tôi trở về với nắng Tây Ninh
Nơi mảnh đất bạn mình đang nằm lại
Nơi ngày ấy thuở sa trường biên ải
Đồng đội tôi bao đứa chẳng trở về
Thành phố này đã như một miền quê
Cứ thương nhớ bộn bề khi xa vắng
Chẳng phải nơi sinh mà lòng cũng nặng
Như quê mình miền cực Bắc xa xôi
Nơi thuở nào đã đốt cháy trong tôi
Bằng nóng bỏng của tháng ngày kháng chiến
Cho tôi nhớ cả một thời Nam tiến
Cuối con đường Mỏ Vẹt của Trường Sơn
Nơi đồng đội tôi trút lửa căm hờn
Vào đầu giặc trận Lò Gò xóm Giữa
Gian khổ nhiều nhưng tình người chan chứa
Như Núi Bà đứng vững giữa Miền Đông
Suối Đá, Kà Tum xác giặc chất chồng
Tân Biên,Trảng Bàng cái nôi kháng chiến
Những cuộc chia ly, những lần đưa tiễn
Đồng đội đi bao đứa chẳng trở về
Để bây giờ nơi này đã là quê
Máu đồng đội thấm nuôi lòng đất mẹ
Nơi mảnh đất có bao niềm chia sẻ
Của chúng tôi với một thuở chiến trường
Ngày 7/5/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh