BÀI THƠ DÂNG ANH

Ngày đăng: 09:10 25/11/2015 Lượt xem: 451



CHA LO - CỔNG TRỜI NGÀY ẤY HÔM NAY

 
                                 Hồ Bá Thâm



 

 

Em ơi lên Cha Lo - Cổng Trời gió mây
Ta hát bài ca ngày ấy hôm nay
Trời trong xanh cỏ cây tươi tốt
Đồng bào mình rộn rả đổi thay!

Cha Lo - Cổng Trời ngày ấy âm vang
Trong đất trong rừng… ầm ầm bom đạn
Xe ta vẫn qua rầm rập lên đường
Lời ca em hát vang vọng non ngàn!

Mưa rừng, đạn bom, khó khăn, khắc phục
Cơn sốt run người, ghẻ da, rụng tóc
Mắt vẫn ngời ngời đỉnh núi sao đêm
Xe anh băng qua hố bom vượt dốc!

Ngày ấy con đường đất đỏ, nát trong đạn bom
Con đường nay bon bon vui nhộn nhịp nhàng
Viêt - Lào hữu nghị lại qua nối con tim ta đó
Em lên nào ! anh đợi tím hoàng hôn!

Tiếng trẻ ê a đọc bài, cô giáo nghiêng bóng sườn non
Mái lán xưa mái nhà nay khói tỏa bồn chồn
Ở đâu, ở đâu tầng sâu đất ấy…
Ta về đây nghe gió hát trong hồn!

Ta lên Cha Lo - Cổng Trời rộn ràng xe cộ
Quân - Dân chen vai cấy trồng mùa vụ
Cầm tay bày việc tình nghỉa xanh hơn
Em bé đến trường mầm cây non nhú!

Ta lên Cha Lo - Cổng Trời đổi đời em nhỉ
Qua rồi thời chặt- đốt - chọc - trỉa nhọc nhằn
Đồng lúa nước xanh, màu áo xanh quân ngũ
Xanh màu tóc em, đón lúa trĩu tay gặt hái mùa vàng!

Tiếng chim, tiếng chim hót trên cành
Tiếng chim xưa hay nay rừng xanh, trời xanh
Đường lên Cha Lo - Cổng Trời mây cuốn
Anh hồn nào thấp thoáng lượn quanh quanh!

Ôi Cha Lo - Cổng Trời ngày ấy hôm nay
Bên em say say rượu cần, làng bản ấm bàn tay
Run run, run run một thời xôn xao kỷ niệm
Ký ức ùa về ùa về trong tiếng hát lượn bay!




                                               23/11/2015
                                                  HBT

tin tức liên quan