"Người quê tôi" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 09:23 14/05/2021 Lượt xem: 377
-------------------------------------------------------------

NGƯỜI QUÊ TÔI
 
Mẹ bước lên bờ đầu bạc răng long
Lúa chính vụ làm đòng đang sắp trỗ
Chỉ cho con ruộng nhà mình mấy thửa
Rồi đứng nhìn như để nhớ nhập tâm.
 
Từ chiến trường ra mảnh đạn còn găm
Người lính trận làm đồng thay cha mẹ
Ngày ra đi tuổi đời còn rất trẻ
Nay trở về lặng lẽ một lão nông.
 
Quê hương ơi ruộng lúa với dòng sông
Mà lịch sử cha ông còn vang mãi
Bạch Đằng giang khiến quân thù sợ hãi
Lũ Nguyên Mông, Hán bại thác trôi dòng.
 
Bao đời nay con cháu nối tổ tông
Người cày cấy người ra trông bờ cõi
Giặc đi rồi ta làm giầu đổi mới
Nắm tay nhau vươn tới những tầm cao.
 
Người quê tôi dậy con trẻ thương nhau
Biết san sẻ nỗi đau, chia hạnh phúc
Mẹ nhìn con như tiếp thêm động lực
Con về rồi tiếp tục nghiệp cha anh.!

 
 
13/5/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 
tin tức liên quan