"Nhớ ngày cầm súng" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:33 25/05/2021 Lượt xem: 369
NHỚ NGÀY CẦM SÚNG
(Kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ 25/5/1971-25/5/2021)
 
Nửa thế kỷ từ ngày cầm súng
Gửi đời trai vào lửa chiến trường
Bây giờ tóc đã pha sương
Nhìn về một thưở còn thương chính mình
 
Gấp sách vở tạ từ bè bạn
Bỏ mộng mơ đại học văn chương
Áo xanh dép lốp lên đường
Trái tim xao xuyến nửa thương nửa buồn
 
Thương ngày ấy súng dài hơn tróc (đầu)
Đầy ba lô toàn gạch oằn vai
Bánh mì đen cứng cố nhai
Cọng rau muống luộc già dai tháng ngày
 
Đường giã ngoại trập trùng Yên Thế
Bãi thao trường đẫm giọt mồ hôi
Phú Bình, núi Đót, cầu Mây
Đồng Sào, phố Thắng, thương ngày Nhã Nam (Bắc Giang)
 
Tiếng còi tàu hú nhàu đêm trắng
Ga Sen Hồ đón lính vô Nam
Suốt đêm gà gật trên sàn
Sáng qua Hàng Cỏ lòng man mác buồn
 
Xuống Bến Thủy lên phà lặng lẽ
Ngược sông Gianh, Cự Nẫm dừng chân
Nửa đêm ngủ tạm nhà dân
Lều tranh không cửa khỏi cần đón đưa
 
Vượt Trường Sơn trăm ngày gian khổ
Đường Hai mươi máu nhuộm nơi nơi
Đèo Phu La Nhích, Cổng Trời
Vượt qua đường Chín vào nơi A Sầu
 
A Tô Pơ bình nguyên khô khốc
Ngã ba Đông Dương khói lửa mịt mờ
Tây Nguyên rừng thẳm đón chờ
Mũ tai bèo cuộn câu thơ giữa đường
 
"Giải phóng quân" mang tên từ đó
Cất ba lô thay chiếc gùi tre
Mùa mưa sản xuất tăng gia
Mùa khô đánh giặc xa nhà rẫy nương
 
Hè 72 suối đồi đỏ lửa
Trận Đắc Tô - Tân Cảnh mở màn
Kon Tum bom đạn ngút ngàn
Bảy lần thoát chết trận tan: thua, buồn
 
Năm 73 hòa bình “một nửa”
Một nửa thì lấn đất giành dân
Trồng thêm ngô sắn để phần
74 xuất trận nhổ thêm đồn thù (Đăk Pét)
 
Tết 75 Đắc Đam chờ đón
Rừng khộp già đo đạc mục tiêu
Vượt Sê Rê Pốc nắng thiêu
Trận Ban Mê Thuột đạn vèo tóc xanh
 
Cả binh đoàn lên xe hành tiến
Nhằm phương Nam rầm rập ngày đêm
Củ Chi đất thép trung kiên
Đêm nằm địa đạo thương miền quên em
 
Trận cuối cùng Đồng Dù “cửa thép” (29/4/75)
Sư 25 “tử thủ” đến cùng
Trái bom nổ sát bên mình
Gần ngày cán đích hy sinh bao người
 
Tân Phú Trung đón chào chiến thắng
Vào phi trường Tân Sơn Nhất cờ bay
Hai mươi năm có một ngày
Bắc Nam thống nhất hôm nay thật rồi
 
Hòa bình xin phục viên xuất ngũ
Trở về quê với mẹ với cha
50 năm ấy đã qua
Từng trang nhật ký nhạt nhòa dần phai.

 
24/5/2021
Nguyễn Việt Phát

tin tức liên quan