Chùm thơ của Dương Thành Thái - Hội viên Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng

Ngày đăng: 06:43 11/01/2016 Lượt xem: 464

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA DƯƠNG THÀNH THÁI

HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN LÂM ĐỒNG

 

 

 

“ Xăm bai!”

 

“ Xăm bai” chào các bạn Lào

Chung tình hữu nghị - ngàn sau vững bền

Anh em chung một đường biên

Chăm pha - hoa nở nối liền tình ta!...  

 

 

Nghe một tiếng chào

 

Lâng lâng... nghe một tiếng chào

Niềm vui trỗi dậy... nhìn nhau - lệ tràn!

  Mùa khô giữa gió hanh khan

Mừng vui “ nhòa mắt” bạt ngàn xôn xao!...

 

 

 

Ngỡ ngàng!

 

Hành quân!... vượt dốc cổng trời

Đầu nơi suối cạn... lả lơi gió đùa

Tung tăng đàn bướm ngây thơ

Giơ đôi cánh đón khách mơ ngỡ ngàng!  

 

 

Hồn lạc...

 

Giữa trưa tia nắng xuyên rừng...

Hào quang một vệt! sáng bừng giấc mơ

Vắt ngang cánh võng hững hờ

Gió đưa - hồn lạc... bất ngờ dáng em!  

 

 

 

Rơi vào hư vô

 

Trường Sơn rừng níu mây trời

Âm ngân vượn hú, lá rơi, gió gào...

Giò phong lan - đậu nhành cao

Chợt hồn mơ mộng rơi vào hư vô...   

 

 

Dương Thành Thái

ĐC: TDP Đông Anh 1 - tt Nam Ban

Lâm Hà - Lâm Đồng

ĐT: 0977 429 959 

 

 

tin tức liên quan