"Quê hương tôi ơi!" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 06:05 28/05/2021 Lượt xem: 297
QUÊ HƯƠNG TÔI ƠI
 
có ai về quê mẹ Bắc Giang không
Cho tôi gửi đôi lời về nơi đó
Quê tôi đấy đang trong thời gian khó
Covid vào hoành hành ở khắp mọi nơi
 
Cả nước hướng về nơi đó quê tôi
Quyết một lòng dập tan cơn dịch bệnh
Toàn Đảng toàn dân mang theo sứ mệnh
Của tình người đến cứu một miền quê
 
Người đi xa nay chưa thể trở về
Chỉ biết xót xa bộn bề thương nhớ
Bao xí nghiệp công trình đang dang dở
Bao ruộng đồng chẳng có bóng người chăm
 
Thương quê nhiều mà chẳng thể về thăm
Lệnh phong tỏa để quyết tâm thắng dịch
Mong quê mình hãy mau về tới đích
Như thuở nào từng thắng địch xâm lăng
 
Cho bình yên trở lại với xóm làng
Để kẻ đi xa thấy gần quê mãi
Thương quê lắm đã bao đời dầm dãi
Vượt gian lao để làm đẹp cho đời
 
Nay dịch về hoành hành khắp mọi nơi
Cho người xa cứ chơi vơi lo lắng
Tình quê hương với tình người sâu nặng
Luôn sẻ san trên những chặng đường dài
 
Cứ dầm dề thương nhớ chẳng nguôi ngoai
Cứ nguyện ước để ngày mai dịch hết
Ơn cộng đồng ngày đêm không mỏi mệt
Đang đêm ngày lao đến giúp quê tôi
 
Tin ngày mai vâng chỉ ngày mai thôi
Covid hết quê lại vui rộn rã
Cho nhà máy lại vào ca hối hả
Lại dựng xây mang hạnh phúc cho đời

 
Ảnh: Cây gạo Miếu Bà Cô ở xã Lãng Sơn (Bắc Giang).

26/5/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh
tin tức liên quan