"Đất nước mãi câu ca dao" - Thơ: Phạm Quang Giáp

Ngày đăng: 03:25 06/06/2021 Lượt xem: 432
ĐẤT NƯỚC MÃI CÂU CA DAO
(Tuy rằng xứ bắc, xứ đông
Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em
                                               -Ca dao)

 
Những đoàn xe lao vun vút về đâu?
Nơi ấy có dịch loang! Là bến đậu
Chẳng ngụy trang, trắng phau màu chiến trận
Giặc vô hình, lòng quặn thắt đớn đau.
 
Thoảng ai lau giọt lệ, đứng nghiêm chào
Bắc Giang đến, xe tiến vào "tâm bão"
Sóng Đà Nẵng, trào Hải Dương chưa lặng
Sông Sài Gòn, con nước lại dâng cao.
 
Nghiệt ngã thay, đồ bảo hộ kín bưng
Nóng thiêu đốt, phòng lạnh mà vô dụng
Ly trà lạnh giày vò mình cơn khát
Nhếch môi cười, giáp mặt lũ thần hung.
 
Thương lắm màu áo trắng những chiến binh
Xa gối đệm, chăn êm đâu toan tính.
Bạn vào Đảng, lính biên cương nơi chốt dịch
Mình ước thầm pho cổ tích sắc bình minh.
 
Nước mình nghèo, bao thương tích chưa nguôi
Gieo mầm bệnh bởi ham chơi, dong duổi
Coi thường "giặc", lỏng lơi phòng chống dịch
Để bao nhà vành khăn trắng gánh đơn côi.
 
Nghĩa đồng bào, niềm tin đó Việt Nam ơi
Muôn con tim xa gần xin ráng đợi
Giữa hoạn nạn chung tay nơi Đất Mẹ
Giữ yên bình lời ru mãi Tổ Quốc tôi!

 
Phú Thọ, tháng 6/2021
Phạm Quang Giáp

tin tức liên quan