THƠ CỦA VƯƠNG VĂN KIỂM
Nhấp nhô (bài 1)
Nhấp nhô bọt trắng xô bờ
Nhấp nhô biển cả, nhấp nhô chân trời
Nhấp nhô... nhịp sóng nhịp đời
Dát vàng con sóng ru nơi bồng bềnh
Ai làm ngọn gió nổi nênh
Thân ai nà nuột... sóng dềnh lòng ai
Đêm về, thao thức canh dài
Mong trời mau sáng, sớm mai bềnh bồng
Nửa đời nén đợi, dồn mong
Một ngày với biển thỏa lòng nhấp nhô
Nhấp nhô ( bài 2)
Nhấp nhô... phao ngả nghiêng trôi
Nhấp nhô gió thổi, sóng đôi mát lòng
Dáng ai thon thả... bềnh bồng
Nhấp nhô bơi lượn, ai lồng mắt ai
Ta nhờ hạt nắng ban mai
Gieo vào ngàn sóng... tình dài nhấp nhô
Chung phao, sóng đẩy vô bờ
Sóng lòng nổi dậy, nhấp nhô biển tình
Ra về, biển có nhớ mình ?
Đói hai con mắt, cho tình nhấp nhô
V V K
Vương Văn Kiểm
47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh
Tp Nam Định Đt : 0127. 723. 0806