"Tiếng vọng Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 03:23 16/07/2021 Lượt xem: 372
 
------------------------------------------------------------------

TIẾNG VỌNG TRƯỜNG SƠN
( Viết nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ)
 
Nghe như gió đang thì thầm tâm sự
Hay tiếng lòng về từ đỉnh Trường Sơn
Mà nhớ thương mà chưa hết căm hờn
Nửa thế kỷ đồng đội còn đâu đó
 
Xưa một thuở đã cùng nhau gian khó
Vượt nguy nan với những tháng năm dài
Để đến giờ nỗi nhớ chửa nguôi ngoai
Phải đồng đội đang thì thầm trong gió
 
Như đang nói (.. chúng tôi đang nằm đó
Đồng đội xưa còn có nhớ nhau không )..?
Đỉnh Trường Sơn rừng núi rộng mênh mông
Mười bảy ngàn cây số đường dài lắm
 
Xin nhờ gió chuyển đôi lời gửi gắm
Đến bao người đang nằm lại Trường Sơn
Nhớ thương nhau mà chưa hết căm hờn
Thù bọn giặc chẳng thể nào quên được
 
Ngày gian khổ quân hành cùng chung bước
Mỗi trận bom máu nhuộm đỏ con đường
Đỉnh Trường Sơn nơi đâu cũng chiến trường
Đồng đội thương nhau khóc khô nước mắt
 
Một người ngã tim bao người đau thắt
Nơi bạn nằm xương thịt hóa màu xanh
Thương rất nhiều ơi các chị các anh
Còn đâu đó xác thân thành sỏi đá
 
Vì tổ Quốc bao nhiêu người đã ngã
Trên mọi con đường trên mọi miền quê
Đồng đội ra đi mà chẳng trở về
Bao bà mẹ héo khô vì thương nhớ
 
Bao người vợ sống cuộc đời dang dở
Bao đứa con trở thành trẻ mồ côi
Hôm nay đây đất nước đã xanh rồi
Thương đồng đội những người không trở lại
 
Tuổi hai mươi ngày ấy mang theo mãi
Còn chúng tôi tóc cũng trắng mái đầu
Bao năm rồi chẳng quên được thương đau
Nỗi nhớ về nhau cứ đi theo mãi...

 
14/7/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

 
tin tức liên quan