TỰ SỰ ĐỜI LÍNH NGÀY ẤY, BÂY GIỜ
"Ngày ấy ở Trường Sơn - Chúng tôi đi vác ống
Bây giờ ở Tây Nguyên vui niềm vui cuộc sống..."
TƯƠNG TƯ
Chiều nào cũng như chiều nào
Hoàng hôn vụt tắt , lồng đèn lên tiên
Nhìn lên dốc , núi triền miên
Ký ức vụt nhớ Trường Sơn năm nào
Gian lao cực khổ biết bao
Bom rơi đạn lạc sốt rừng xanh xao
Vào bộ đội biết B dài (1)
Năm đồng một tháng lương thời nào tiêu
Bạn bè đồng chí thân yêu
Điếu thuốc chia nửa, lương khô ăn cùng
Bom đạn giặc ném ì ùng
Mả cha thằng Mỹ GIÔN XƠN đá mèo (2)
Mặc kệ bom đạn ì ùng
Chạy theo chiến dịch sợ gì hy sinh
Ngày ấy ở Trường Sơn - Chúng tôi đi vác ống
Chiều về ký ức linh tinh
Muốn quyên không được nước mắt nghẹn ngào
Tuổi xuân ,ngày tháng năm nào ?
B dài rồi lại rừng Lào bản xa
Tiền vận thì rất bôn ba
Được cái hậu vận trời cho an nhàn
Suối này vẫn chảy đá mòn
Suối xuân ở lại, mon men suối già.
Bây giờ ở Tây Nguyên vui niềm vui cuộc sống...
Tây Nguyên chiều 16/5/2016
Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyên bộ đội đường ống TS
Chủ tịch hội TT trường sơn tỉnh Kon Tum
---------------------------------------------------------------------------
(1) Đi B dài tức là vào chiến trường miền Nam
(2) Nói lái :đá mèo là đéo mà