"Giao thừa nhớ đồng đội đã hy sinh" - Thơ: Đỗ Quang Bình.

Ngày đăng: 08:39 04/02/2022 Lượt xem: 237
 
--------------------------------------------------------

GIAO THỪA NHỚ ĐỒNG ĐỘI ĐÃ HY SINH
( Nhân xem Chương trình cầu truyền hình đầu tiên của
Đài THVN về ngày tết cổ truyền dân tộc – năm 1997)


Giao thừa lại nhớ các Anh
Những đồng đội
       thuở chiến tranh
             một thời...
Tết nào, điếu thuốc “bẻ đôi”
“Ấm trà đại đội”... mà vui, ấm lòng?
Tết nào, giặc chặn, tắc đường
Bếp còn ít gạo... mình nhường thương binh?
Khó khăn biết nhận về mình
Vì nền độc lập, hy sinh chẳng sờn!
Các Anh nằm lại Trường Sơn
Đến hôm nay... những ai còn ở đây?
Nước nhà đang độ dựng xây
Cuộc đời thay đổi từng ngày Anh ơi.
Nhà nhà no ấm hơn rồi
Còn nhà ai vẫn như hồi “đi xa”?
Gió mùa Đông Bắc đang qua
Mấy hôm nay “ở ngoài ta”(*) rét nhiều
Tết này cha mẹ kính yêu
“Của chúng mình”(*) được khỏe đều không Anh!?
... Bồi hồi nhớ thuở chiến tranh
Qua nén hương
       gửi các Anh...
              tấm lòng!...

 

Viết mùa Xuân năm 1997.
Đỗ Quang Bình.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Yên Bái
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

---------------------------------------------------------
(*) Thời gian chiến đấu ở chiến trường, người lính chúng tôi coi đồng đội như anh em ruột thịt; nên khi có thư từ đến, anh em thường hỏi thăm tình hình gia đình đồng đội; xưng hô gần gũi với nhau: "ở ngoài mình" hay “nhà mình”...

 
tin tức liên quan