Tặng quà 8-3 bằng "Gạo" - Truyện vui của Phạm Sinh

Ngày đăng: 01:21 08/03/2022 Lượt xem: 262
------------------------------------------------
 
TẶNG QUÀ 8-3 BẰNG “GẠO”
(Truyện vui ngày 8-3)
Phạm Sinh
 
       Một năm cả xã hội chúng ta có tới 2 ngày tôn vinh Phụ nữ… Riêng tôi – Với cương vị “Giám đốc” Công ty “SơVơ”… thì bà xã nhà tôi mỗi năm có tới 400 ngày được tôi tôn vinh. Tuy nhiên giống chút mọi người trong xã hội – hai cái ngày (8-3) và (20-10) nó là quan trọng hơn cả…
       Tặng hoa, quà và đôi khi còn là đôi vần thơ con cóc diễn đi diễn lại hàng năm của những ngày này thấy “cũ bài” quá rồi nên năm nay tôi nghĩ đến một “bài” tặng quà mới – Vừa mang tính sáng tạo, vừa là thiết thực và không lãng phí.
        Phương châm mới được thiết lập của tôi là:
Không thơ mà cũng chẳng hoa
Tặng nàng một thứ - Ắt là "độc chiêu"
       Cách đây mấy ngày, nhân dịp về quê tham dự Lễ tiễn Thanh niên huyện nhà lên đường nhập ngũ. Trước khi rời quê tôi bỏ tiền túi của mình ra mua hẳn 10 kg Gạo loại đặc biệt - tám xoan Hải Hậu rồi lếch thếch nhảy xe khách thẳng hướng Thủ đô… Thấy tôi hổn hển tay xách, lách mang bao gạo, bà xã ra nhời “ Sắp bão rồi… sao hôm nay ông nội thằng Tít lại biết việc nội trợ gia đình thế này…?”
       Bà xã chưa dứt câu, tôi bảo bà “của người ta gửi đấy, tôi lấy đâu ra tiền mà mua…” Nghe tôi “giải trình” – Bà xã chẳng nói một lời rồi quay sang làm tiếp công việc thường nhật…
       Đúng vào dịp này bà xã nhà tôi lại đang thực hiện chuyến tham gia cùng đoàn Nữ Chiến sỹ Trường Sơn đi Lễ đầu Xuân và kết hợp tặng quà cho chị em Phụ nữ tại tỉnh miền ngược Yên Bái nên tôi không có cơ hội để trực tiếp trao quà 8-3 cho bà như những lần trước. Và rồi âu cũng là điều may mắn và thú vị - Từ khi Thế giới đẻ ra loài “Covid” con người đã có “cơ hội” sinh khôn ra – Học hành, hội họp và bao việc khác được thực hiện theo phương pháp “Trực tuyến” (Online) … Tôi đã “ứng dụng” Công nghệ Thông tin này để thực hiện “vụ” tặng quà 8-3 cho bà xã.
       Với một “quy trình” thực hiện rất bài bản và cầu kỳ - Lấy máy ảnh chụp hình túi Tám xoan Hải Hậu rồi “úp” lên dòng thời gian Trang Facebook của mình, kèm theo đó là dòng ý kiến trưng cầu bạn Fây rằng: “ Các bạn ơi! Ngày 8-3 năm nay tôi sẽ không tặng hoa tươi, không tặng lọ nước hoa đắt tiền của Pháp gì đó cho bà xã mà tôi tặng bà thứ mà tôi cho là nó thiết thực hơn và cũng thơm hơn ngàn lần so với hoa tươi và nước hoa xịn Pháp…” – Món quà tôi tặng vợ hôm nay chính là thứ trong tấm ảnh này ( túi Tám xoan Hải Hậu) …

 

 
       Sau khi tôi “tung” dòng ý kiến trưng cầu trên thì có rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn Fây, phần lớn nhận xét ý kiến của tôi chỉ đúng một nửa đó là “thiết thực” còn “thơm hơn ngàn lần” thì vô lý và không có tính thuyết phục… Trước những dòng ý kiến phản bác, thậm chí chỉ trích mạnh mẽ, tôi đã đủ bình tĩnh để đưa ra dẫn chứng diễn giải – Tôi nói: Thưa anh chị em, khi con người ta đói bụng đến mức không chịu được nữa, khi ấy mà ngửi thấy mùi cơm thơm hoặc mùi thơm ngọt của bánh mỳ thì cái hương thơm nó xông lên tận óc ấy nó dễ đánh thức và nôi kéo con người ta vào để thỏa mãn cho một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống và như vậy không nghi ngờ gì nữa – Mùi cơm thơm, mùi bánh mỳ nó thơm hơn và cần hơn hàng ngàn lần mùi thơm của hoa và nước hoa là chắc… Vậy nên với tôi – Nếu ai hỏi trên đời này thứ gì “thơm” nhất. Tôi trả lời đó là mùi của cơm và bánh mỳ - thế thôi…
       Hương thơm của cơm, của bánh mỳ là tinh hoa sáng tạo của con người và của đất trời ban tặng cho chúng ta, nó là “hàng thật”. Còn thứ hương thơm của đống mỹ phẩm đắt tiền kia chúng là thứ “hàng giả” chỉ đánh lừa khứu giác của con người mà thôi… Đổi mới tư duy – Stop việc trao tặng người thân thứ “hàng giả” và thay vào đó là “hàng thật” là mình đã trao cho người thân thứ là tinh hoa sáng tạo của con người và của đất trời ban tặng. Trong cuộc sống thường ngày và tình người cũng vậy chẳng có ai là người thích cái không thật cả…
       Tôi tin rằng ngày mai khi bà xã nhà tôi trở về nhà mặc dù đã qua ngày 8-3 nhưng trong căn nhà nhỏ này vẫn sẽ diễn ra “sự kiện” tặng quà. Khi ấy chắc bà ấy sẽ vui trong sự ngỡ ngàng vì được chồng mình trao tặng thứ mang hương thơm tự nhiên của đất trời – thơm hơn cả những gì mà bấy lâu mọi người cho là thơm nhất… Và bà sẽ vui hơn khi thấy chồng mình đã trao cho món quà thứ hai – một món quà vô hình, đó là bà đã nhìn thấy tín hiệu ông chồng của mình đã biết chia sẻ công việc nội trợ gia đình – việc mà bấy lâu nay hầu như chỉ mình bà lo liệu.

 
Phạm Sinh
tin tức liên quan