------------------------------------------------------------
	         Bên thềm Đại hội thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” và Giao lưu “Chiến sỹ Trường Sơn quê lúa” Do Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức. 
	         Đồng chí Phạm Sinh - Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam gửi tới chia vui cùng chương trình bài thơ có tựa đề : " Lắng hồn quê lúa - ấm tình Trường Sơn"
	          Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc. 
	 
	LẮNG HỒN QUÊ LÚA - ẤM TÌNH TRƯỜNG SƠN
	( Bài thơ Kính tặng chị em Ban Liên lạc Tiểu đoàn 930 Thái Bình 
	và đồng chí Trần Thị Chung )
	 
	Tháng 5 bảy hai chúng em xa quê lúa
	Mang trái tim hồng vào tuyến lửa Trường Sơn
	Chín ba mươi ơi! Cái tên gọi thân thương
	Ngôi nhà chung của năm trăm cô gái
	Khúc “Năm tấn” chúng em xin gửi lại
	Rộn rã bước đi - câu “Cô gái mở đường”
	Gian khổ đạn bom vẫn một dạ kiên cường
	Sẻ áo, nhường cơm trong niềm thương đồng đội
	Thư nhà đến chuyền tay nhau đọc vội
	Nhánh lan rừng mừng sinh nhật bạn - tôi
	Dẫu chiến tranh làm phai sắc xuân thời…
	Nhưng ngày ấy - Cuộc đời ơi! đẹp lắm
	Rừng cờ hoa trải nước non ngàn dặm
	Tổ quốc hòa bình thỏa bao nỗi ước mong
	Vinh dự, tự hào chúng em đã góp công
	Để đất Việt yêu thương nối liền một dải
	Chiến công các em Tổ quốc này ghi mãi 
	Nghĩa cử lặng thầm và chẳng ngại hy sinh…
	Lịch sử sang trang rực sáng ánh bình minh
	Trở lại quê hương vẫn quên mình cống hiến
	Mẫu mực, đảm đang dẫu còn bao cố biến
	Vẫn vượt khó đi lên từ Truyền thống Trường Sơn
	Vẫn nghĩa tình, vẫn chẳng quản thiệt hơn
	Chị ngã em nâng như ngày nơi trận tuyến
	Thu nhập, việc làm giúp nhau cùng phát triển
	Chia sẻ vui buồn cho nhau ấm lòng hơn
	Xóa cảnh đói nghèo - Xóa đi nỗi cô đơn
	Tình đồng đội còn gì hơn thế nữa…
	***
	Trần Thị Chung - Chị thắp lên ngọn lửa…
	Để yêu thương tìm đến với yêu thương
	Để tay trong tay ôn một thuở chiến trường
	Và dắt dìu nhau trên bước đường còn lại
	Nghĩa cử chị đồng đội còn ghi mãi…
	***
	Chín ba mươi ơi! Buổi gặp mặt hôm nay
	Ngắn ngủi thôi nhưng lòng ta mê say
	Bởi ấp ủ của tháng ngày mong đợi
	Hôm nay ta còn bao điều muốn nói
	Nhưng nói sao cho siết những niềm mong
	Chị chị - Em em ta gói trọn trong lòng…
	Đừng xa nhé, đừng quên nhau bạn nhé!
	***
	Cùng lắng hồn quê Thái Bình tươi trẻ
	Cùng đọng nghĩa tình thế hệ Nữ Trường Sơn.