Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (25-5)

Ngày đăng: 09:02 25/05/2022 Lượt xem: 151
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
 

Anh là chiến sỹ Trường Sơn
Viết nên khúc nhạc ca thiên sử vàng
Hùng ca quân giặc kinh hoàng
Thắm tô  tỏa ánh sao vàng Việt Nam
 
Hồn anh nhuộm thắm sắc chàm
Tri kỷ cỏ biếc cho ngàn tươi xanh
Mặc cho dẫm đạp tan tành
Cỏ vẫn xanh tốt kết nhành với nhau
 
Anh như là cánh hải âu
Vươn mình sải cánh trên bầu trời cao
Mặc cho bão tố thét gào
Vẫn qua biển sóng bay cao trời hồng
 
Anh như hạt cát biển đông
Dạt dào sóng vỗ, mặn nồng nước non
Mặc cho trôi dạt hao mòn
Vẫn pha lê sáng nên hòn ngọc trong !!!

 


CÒN MÃI TRONG TA
 
Về quê trút áo phong sương
Lòng còn đau đáu tuyến đường Trường Sơn
Rừng xanh đèo núi mây vờn
Chênh chao chân bước đường trơn chiều tà
 
Mùa khô khe cạn xe qua
Bướm bay lèn đá chim ca lưng đèo
Hành quân em vãy trông theo
Giao thoa ánh mắt bao điều vấn vương
 
Bom cày đạn sới chặn đường
Mịt mù lửa khói máu xương khoảng rừng
Ba lô súng đạn sờn lưng
Hát bài giải phóng vang lừng núi sông
 
Quản chi phai nhạt má hồng
Phá bom sẻ núi giữa mênh mông rừng
Đói no bữa vực bữa lưng
Đèo cao vực thẳm chân từng vượt qua
 
Có em mái  tóc cài hoa
Nụ cười lúng liếng đường xa quân hành
Quên mình trong bãi chiến tranh
Tình yêu non nước đã thành bài ca
 
Trường Sơn còn mãi trong ta ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan