"Ngã ba Bông" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 10:42 03/06/2022 Lượt xem: 246
NGÃ BA BÔNG
 
Ngã Ba Bông
Mênh mông muôn ngàn sóng bạc
Ngô bên này kín bãi cờ dong
Bờ bên kia dâu xanh ngút ngát
Sông oằn mình chia nước mát về xuôi...
 
Tiếng hò khoan dô hỡi... dô hời!
Hà Trung quê mẹ đất Quế hương
Nông dân ngàn xưa khai khẩn vườn ruộng nương đồi
Tiên phong theo Vua cha đi mở cõi
Gian truân bất khuất quật cường...
 
Hoàng Hóa rộng dài quê Trạng thân thương
Lớp lớp thanh niên vượt Trường Sơn đi đánh giặc
Hàng vạn người hy sinh ở chiến trường
Tô thắm cờ đỏ sao vàng
Tổ quốc trường tồn dân tộc Lạc Hồng mãi vinh quang!
 
Vĩnh Lộc cổng Thành nhà Hồ sáu trăm năm
Uy nghi hoành tráng
Đá lèn xanh cuốn cổng đón Vua về
Tường thành cố đô bốn mặt đất đá vẫn kiên gan
Chỉ khác xưa nội đô đồng lúa trĩu vàng!
 
Yêu mùa hè mát rượi gió Đông Nam
Hoàng Hóa đất Trang mát qua
Hà Trung quê Vua gió tới
Thành nhà Hồ bốn cửa thênh thang đón đợi
Khách du lịch từ muôn phương!
 
Ngã Ba Bông
Âm vang tiếng hò sông Mã
Hò khoan...dô tả... dô ta!
Trìu mến thân thương lãng mạn...
Kiêu hùng!
 
Ngã Ba Bông trời nước mênh mang
Ngàn đời nay bà con sáu huyện cùng thổn thức
Gà gáy sáng ban mai
Tiếng rít thuốc lào rạo rực
Nhắc bà đi chợ sớm trước bình minh!
 
Ba Bông trời nước lung linh
Sông Mã – Sông Lèn ngàn đời da diết
Trời ban ân tình
Địa linh nhân kiệt
Anh hùng tự hào lắm xứ Thanh ơi!



Thành phố Hồ Chí Minh, hè 2022
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan