“Duyên quê” – Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 04:03 04/02/2023 Lượt xem: 100
 


DUYÊN QUÊ
 
Hội Lim năm trước anh lỗi hẹn
Năm nay về sớm kẻo em mong
Sợ mai vãn hội em lạc giọng
Câu hát giao duyên chẳng còn duyên.
 
Anh nhớ ra giêng làng mở hội
Liền anh liền chị hát giao duyên
Trống giục tưng bừng Quan họ gọi
Rộn rã lòng người ríu rít xuân.
 
Duyên Quan họ mở lòng mời gọi
“Khách đến chơi nhà” về cả đây
Ngày vui náo nức xuân trẩy Hội
Rạng rỡ mặt người muôn sắc hoa.
 
Em bảo đường xa anh đừng quản
Qua cầu Loan-Phượng đến Hội Lim
Quan họ Kinh Bắc trăm làn điệu
Có giận, có hờn, có nhớ thương.
 
Vui lắm anh ơi, ngày mở hội
Một trông, hai đợi em ngóng anh
Đến hẹn lại lên em khắc khoải
Hết giận lại mong dõi mắt tìm.
 
Duyên nợ ba tầm con bướm lượn
Vành nón nghiêng lấp ló yếm đào
Áo tứ thân, thắt lưng hoa lí
Sợi nhớ, sợi thương ngọt tiếng đàn.
 
Trống cơm khoan nhặt ai khéo vỗ
Câu hát đầy vơi rối tơ lòng
Luồn kim se chỉ em đan mộng
Dệt khoảng trời riêng để nhớ anh.
 
Dùng dằng giã bạn trăng lẻ bóng
Buông áo anh ra, đương về xa
Nửa đi anh nhớ trăng ở nửa
Nửa ở em chờ trọn năm canh.
 
Trầu têm cánh phượng anh giữ lại
Xin mang theo về một dáng quê
Duyên quê còn đấy em nhớ đợi
Đến hẹn năm sau anh lại về.



Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan