“Giấc mơ Trường Sơn” – Thơ: Hồng Khuyên

Ngày đăng: 03:50 08/02/2023 Lượt xem: 87
GIẤC MƠ TRƯỜNG SƠN
( Tựa đề dựa theo tác phẩm thơ của tu sĩ Tuệ Sỹ)
 
Ai đã một lần đi đến với Trường Sơn
Sẽ thấy mình tự hào hơn nhiều lắm
Khi ta đứng giữa núi rừng xanh thẳm
Như còn đây vang vọng tiếng quân đi
 
Rừng Trường Sơn vẫn mãi mãi khắc ghi
Bao mơ ước của người đi đánh giặc
Giữ niềm tin của hai miền Nam Bắc
Đất nước Hòa bình thống nhất Non sông
 
Giấc mơ Trường Sơn thắp lửa rực hồng
Là giấc mơ giữa chập chùng sỏi đá
Là dốc, đèo, đoàn quân đi vội vã
Giữa ngày đêm hối hả những gian truân
 
Tăng, võng gối đầu, chợp mắt những lo toan
Giấc mơ Trường Sơn anh vội vàng ghi lại
Vượt thác ghềnh... dấu chân còn in mãi
Đất Nước bốn mùa cây trái sẽ đơm hoa
 
Xuân về rồi, anh có thấy trong thơ
Giấc mơ anh... nơi Trường sơn nay trở thành hiện thực
Bởi xương máu cha anh đã hòa vào lòng đất
Để Tổ quốc hòa bình độc lập, tự do

 

Hồng Khuyên
Hội viên TS Sư đoàn 384
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan