"Mạo muội nói về thơ" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 06:22 22/02/2023 Lượt xem: 100
MẠO MUỘI NÓI VỀ THƠ
1
Người viết nên bài thơ
phải biết nhận ra và xoá đi những câu dở
đấy là cách làm cho thơ không bé nhỏ
với cảm xúc của mình
2
Một bài thơ cất tiếng gọi bình minh
chưa trút được gánh đêm khỏi đôi vai chữ
ta phải lộn vòng đi tìm ánh sáng ngôn ngữ
ở những tầng vỉa sâu
3
Tỉ lệ nào cho thơ tồn tại
mười phần trăm, mười phần nghìn hay nhiều hơn thế nữa;
những bài thơ bị đốt thành tro sau phút quặn mình trong lửa
sẽ làm cho bạn yên lòng
4
Thơ vốn là đời, có có, không không
đó chính là mùa dễ thất bát nhất
cánh đồng thi ca chịu muôn vàn bão táp
câu thơ hay nức nở chịu ơn trời!
5
Bài thơ hay, tự nó hay thôi
chẳng cần ai dỗ dành, ca tụng
nó là hồng, là cúc, là sen, là súng...
tự định danh mình bằng căn cước phù sa.
6
Bài thơ hay, tự nó hay mà
cái tinh túy mặc nhiên là duy nhất
cái hay chờn vờn sau lưng trước mặt
như hương đòng đòng vương trên ngực tháng ba...


Nguyễn Hữu Quý
(Phó CT Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan