Thơ những ngày tri ân của Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 03:31 04/07/2023 Lượt xem: 104
-------------------------------

Thơ những ngày tri ân của Phan Vĩnh Điển
 
GƯƠNG SÁNG THƯƠNG BINH
(Kính tặng bác Nguyễn Đức Điểm)
 
Gặp bác Thương binh già
Lòng rưng rưng cảm động
Tuổi trẻ bác xông pha
Trên chiến trường ác liệt
 
Bị mất một cánh tay
Cùng nhiều vết thương nặng
Tưởng chừng không còn sống
Hoặc phải nằm liệt giường
 
Bác kiên trì từng bước
Tập đứng dậy để đi
Không đầu hàng số phận
Thương binh tàn, không phế
 
Bác tập làm thợ may
Để nuôi đàn con nhỏ
Đang nheo nhóc từng ngày
Cuộc đời ơi, gian khổ...
 
Xoay sang nghề vận tải
Tải từng chuyến xe thồ
Xi măng cùng sắt thép
Để xây dựng cơ đồ
 
Từ một bàn tay trắng
Với cái đầu thông minh
Làm nên sự nghiệp lớn
Doanh thu ngàn tỷ đồng...
 
Nhớ đồng đội năm xưa
Bao cảnh đời còn khổ
Lại giang tay giúp đỡ
Đóng góp hàng tỷ đồng
 
Ôi bác Thương binh già
Sao mà cảm phục thế
Người Thương binh tài giỏi
Một tấm lòng vị tha...
 

Thái nguyên, đêm 16/6/2023
Phan Vĩnh Điển




SÁU MƯƠI LINH HỒN BẤT TỬ

 
Các anh, chị Thanh niên xung phong
Những bông hoa tươi đẹp của núi rừng
Mới tuổi trăng rằm, trong sáng như sao
Cùng bao niềm mơ ước, khát khao
 
Đúng vào đêm Nô en năm bẩy hai
Sáu mươi Thanh niên xung phong
Đã “lên trời cùng Chúa giáng sinh”
Trong tiếng cầu nguyện sót xa
 
Có chị hy sinh khi tròn mười sáu
Đang trăng đêm rằm, toả sáng lung linh
Đã thành ngọn nến cháy rực hờn căm
Đồng đội, dân làng đau sót tiễn đưa...
 
Đau sót hơn trong đêm Chúa ra đời
Có cả con chiên của đức chúa Giê Su
Cũng phải hy sinh dưới bàn tay tội ác
Của những con chiên từ đất nước Hoa Kỳ
 
Mong các anh, chị ngàn thu yên giấc
Để cầu mong cho quốc thái, dân an
Tổ quốc, chúng tôi những người đồng đội
Mãi mãi ghi ơn các anh chị muôn đời...
 

Viết vào đêm 16/6/2023, trong ngày đến thăm quan
Bảo tàng TNXP Thái Nguyên
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan