Thơ Nguyễn Tất Đình Vân.,

Ngày đăng: 09:36 10/08/2023 Lượt xem: 76
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

BÀI CA TÌNH ĐỜI
 
Ra bờ suối lấy măng chua
Gặp em ngồi hát... đu đưa võng dù
Mắt huyền lúng liếng trời thu
Nụ cười như thể bỏ tù tim tôi
 
Hoa hờn thua dáng nụ môi
Nhuỵ ghen hương thoảng từ người thoảng bay
Dáng duyên bóng liễu trăng gầy
Mượt mà suối chảy tóc mây thu nhường
 
Thẫn thờ lạc hướng quên phương
Gãi đầu...vờ hỏi " con đường ngầm sông"
Em cười " Đường mới sửa xong"
"Loạt bom vừa dội chệch trong rừng già"
 
"Chúng em tranh thủ tắm qua
Nghỉ ngơi tí chút lại ra đường đèo"
Nụ cười ánh mắt thương yêu
Nào ngờ gian khó diễm kiều nết na
 
Vượt trong khói lửa đi qua
Hồn nhiên em hát bài ca tình đời...
 
 


GẶP NHAU ĐỈNH NÚI
 
Chiến hào rừng núi xanh xanh
Trường Sơn chiến đấu cho anh gặp nàng
Suối reo lá hát trên ngàn
Ngày đêm trầm bổng cung đàn ngân nga
 
Gặp nhau đỉnh núi cùng ca
Hoà vào sông núi chan hoà tình yêu
Lá nay ngỡ thoáng cánh diều
Chim gù lưng núi bóng chiều mênh mang
 
Đỗi thương rừng núi hoang tàn
Bom cày đạn sới miên man đêm ngày
Đồng đội súng chắc trong tay
Bước chân vạn dặm cờ bay chiến hào
 
Mũ ngời toả sáng ngôi sao
Hướng về phía trước lao vào lập công
Em dù phai nhạt má hồng
Vẫn dâng tuổi trẻ tận lòng trung kiên...
 
Mai ngày thống nhất hai miền
Mừng vui về với mẹ hiền chờ mong 
Để mùa xuân thắm non sông
Pháo hoa muôn sắc xe hồng cho em...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan