Chùm thơ - KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM của Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 04:38 18/11/2023 Lượt xem: 76
VẪN THUỞ HỌC TRÒ
 
Nhớ tuổi học trò ngây thơ quá
Bao năm xa nhớ vẫn hằng mơ
Đâu ngờ sau mười năm xa cách
Vẫn gặp lại đây trang sách học trò...
 
Không còn trẻ nữa bao lo lắng
Nên bớt hồn nhiên của tuổi thơ
Song vẫn cười vui khi cô hỏi
Trả lời sai "a" lại thành "ô"
 
Xin cứ cười vui lên bạn nhé
Bởi chúng ta vẫn thuở học trò
Nên vẫn phải bắt đầu từ "o", "a" cái đã
Đó cũng là khởi sướng những ước mơ
 
Chân trời nước Nga đang rộng mở
Đón bạn bè từ khắp muôn phương
Hãy phấn khởi vươn lên bạn nhé
Sống cuộc đời tươi trẻ sinh viên
 
Cảm ơn thầy đã dầy công dậy dỗ
Như công cha hòn núi Thái Sơn
Chẳng ngại ngần uốn từng lời sai nhỏ
Bởi chúng em vẫn thuở học trò...

      
THƯƠNG NHỚ CHA TÔI
 

Nhân ngày nhà giáo hôm nay
Bồi hồi nhớ cảnh cha tôi ngày nào
Sống trong kháng chiến gian lao
Kiên trì dạy học cho bao nhiêu người
 
Cha sinh ra từ làng quê văn hiến
Có truyền thống hiếu học lâu đời
Nên từ nhỏ cha thường chăm học
Để sau này làm thầy giáo của nhân dân
 
Lớn lên cha tham gia kháng chiến
Bôn ba dạy học khắp mọi miền
Cha đến làng quê Trung du hiếu học
Được nhiều người cảm mến, yêu thương...
 
Suốt cả đời cha say mê dạy học
Sống cuộc đời thanh bạch, vô tư
Mặc người đời thường bon chen, nhung lụa
Cha thanh thản với lựa chọn của mình
 
Nhớ đất nước một thời gian khó
Ăn cơm độn sắn với bo bo
Cha vẫn cười vui, rồi nói nhỏ
Hoà bình rồi thì ăn cháo cũng vui
 
Khi đất nước vượt qua thời gian khó
Cha vẫn sống giản dị như ngày nào
Vui bạn bè và chăm con cháu
Vừa là cha, vừa là thầy giáo của gia môn...
 

CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI THẦY
 
Cha mẹ sinh ra con và nuôi con khôn lớn
Là thầy dậy con, tiếng nói đầu tiên
Khi con lớn lên đến trường, đi học
Như tờ giấy trắng, mới tinh khôi
 
Thầy cầm tay em, tập tô từng nét chữ
Chữ o tròn như quả trứng, ước mơ
Để em lớn lên xây lâu đài kiến thức
Bay lên trời xanh lấp lánh những vì sao
 
Thầy dậy em bước vào bầu trời khoa học
Rộng lớn, bao la như những dải ngân hà
Với ngọn đèn dầu, thầy bao đêm trăn trở
Như dòng sông mang nặng hạt phù sa…
 
Khi lớn lên em đi khắp mọi miền tổ quốc
Qua những dòng sông, biển rộng bao La
Cả những ngọn núi cao, đầy dông bão
Vẫn nhớ về lời thầy dậy năm xưa
 
Có những lúc em xông pha chiến trận
Gian khổ, hy sinh luôn cận kề
Vẫn nhớ lời thầy dậy khi còn nhỏ
Dũng cảm, kiên cường sẽ vượt qua
 
Trải qua ngày tháng phôi pha
Bây giờ thầy đã bạc phơ mái đầu
Cảm ơn thầy đã dầy công dạy dỗ
Để thuyền em cập bến bờ, tươi xanh…
               
            Nhân dịp ngày 20/11/2023


            Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan