"Chiều đỉnh non" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:52 16/05/2024 Lượt xem: 78
 

CHIỀU ĐỈNH NON
 
Gặp em chiều sẩm đỉnh non
Cùng vào " Bãi khách " gạo còn nấu cơm
Em cười nói bảo "Cơm thơm "
Tôi chưa kịp nói em lườm nguýt tôi
 
Mắc dùm em chiếc võng đôi
Ngắm sao em kéo tôi ngồi võng chung
Suối reo uốn lượn xuống thung
Lời em thỏ thẻ ngượng ngùng ... nhìn sao
 
Đêm về tôi lại chiêm bao
Võng đôi ngồi dưới hầm hào ngâm thơ
Em cười tươi trẻ trong mơ
Hẹn nhau chiến thắng bấy giờ kết duyên
 
Sáng ra em đỏ mắt huyền
Hành quân hối hả vào tiền phương xa
Núi rừng thoang thoảng hương hoa
Còn tôi thơ thẩn đi ra chiến hào...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

 
tin tức liên quan