"Huyền thoại một con đường" - Thơ: Trần Thanh Hà

Ngày đăng: 07:10 21/05/2024 Lượt xem: 29
 

HUYỀN THOẠI MỘT CON ĐƯỜNG
(Cảm tác nhân lần đến dâng hương ở Nghĩa trang Trường Sơn)
 
Đường Trường Sơn một con đường huyền thoại
Bom đạn dập vùi không ngăn được xe qua
Chi viện Miền Nam thống nhất nước nhà
Non sông Việt, được thu về một giải.
 
Đường Trường Sơn một con đường huyền thoại
Nhuốm máu đào, bao các chị, các anh
Ngày đến đây mái tóc hãy còn xanh
Giờ nằm xuống Nghĩa trang này mãi mãi...
 
Thắp nến, dâng hương tri ân người ở lại
Đốt lửa hồng, hát mãi khúc tráng ca
Các anh, chị ơi con đường của chúng ta
Đã vinh dự mang tên Người vĩ đại
 
Đường Hồ Chí Minh, một con đường huyền thoại
Nối hai miền Nam Bắc lại gần nhau
Trường Sơn hôm nay và thế hệ mai sau
Đang viết tiếp những trang sử mới
 
Tiếp bước của cha anh mở đường thắng lợi
Xây đất nước mạnh, giàu cho Tổ quốc đẹp tươi
Đường Trường Sơn viết trang sử sáng ngời
Là huyền thoại của một thời đánh Mỹ.
Cảm tác nhân lần đến dâng hương ở Nghĩa trang Trường Sơn

 

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 384 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng
(Hội viên Chi hội VHNT TS Đà Nẵng)


tin tức liên quan