"Sông" - Thơ viết cho thiếu nhi nhân ngày 1-6 của Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 08:35 01/06/2024 Lượt xem: 50
Thơ viết cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01-6)
 
SÔNG
 
Nguồn sông nằm tận núi cao
Cửa sông nơi có dạt dào sóng xô
Dòng xanh chảy giữa đôi bờ
Chảy trong ông buổi ngâm thơ, lẩy Kiều
 
Chảy trong nét vẽ cháu yêu
Mạn thuyền cổ tích, cánh diều ca dao
Vầng mây soi bóng xôn xao
Con tàu đỏ thắm bay vào bình minh
 
Chảy trong ngọn gió rung rinh
Muôn vàn mắt nước lung linh dưới trời
Đêm về lấp lánh sông ơi
Một dòng sao sáng sóng đôi Ngân Hà
 
Chảy trong lời mẹ, lời bà
Sông như cánh võng quê nhà mênh mang
À ơ ru xóm ru làng
Ru phù sa của mùa màng toả hương...

 

Nguyễn Hữu Quý
(Phó CT Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan