Ước mơ bóng đá - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 08:17 14/06/2024 Lượt xem: 53
Các bạn thân mến, tối hôm nay 14/6/2024 sẽ khai mạc
Giải bóng đá Euro nên tôi có bài thơ để chào đón…

 
.      
ƯỚC MƠ BÓNG ĐÁ

   
 
Đa số đứa con trai nào thuở nhỏ
Cũng đều yêu bóng đá thiết tha
Đi học về là chạy đi đá bóng
Nhưng nhà nghèo làm gì có bóng da
Lấy quả bòng, hay kết rơm thành bóng
Miễn làm sao thỏa nỗi đam mê
 
Làm gì có giầy, thì đá bằng chân đất
Không có sân thì đá trên hè phố
Có những lần vấp đá, chảy máu chân
Băng vội vàng chạy vào đá tiếp
Sút được vào gôn là bầu trời khát vọng
Thoả lòng mong ước của tuổi thơ…
 
Lớn lên tôi nhập ngũ, hành quân
Quanh năm ở rừng vẫn mơ về bóng đá
Quả bóng tròn lung linh niềm mơ ước
Gặp được vua bóng đá Pê Lê
Là trẻ em nghèo nhưng say mê bóng đá
Trở thành ngôi sao được loài người mến mộ
 
Những năm du học ở Moxcow
Được xem bóng đá qua truyền hình trực tiếp
Cứ tưởng mình là ngôi sao bóng đá
Vui tưng bừng, bay bổng giữa tầng mây
Thức, ngủ, vui buồn gửi theo trái bóng
 
Trái bóng tròn làm nhiều người sung sướng
Cầu thủ tài năng lừng danh khắp hoàn cầu
Trái bóng tròn cũng làm nhiều người khốn đốn
Say mê cá độ, mất cả nhà, cả xe…
 
Mùa chung kết Ê Rô sắp khởi tranh
Hứa hẹn nhiều pha bóng đẹp như mơ
Lại được vui, buồn cùng bóng đá
Quả bóng tròn bay bổng những ước mơ…
 
                      Ngày 09/6/2024
                                
            
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan