Thơ những ngày tri ân của Thân Đức Chính

Ngày đăng: 05:27 27/07/2024 Lượt xem: 12
 
------------

Thơ những ngày tri ân của Thân Đức Chính
 
VÌ TÌNH THƯƠNG .. ĐỒNG ĐỘI ƠI CỨ KHÓC
(Viết cho tháng bảy của chúng tôi)
 
Nước mắt không còn đồng đội ơi cứ khóc
Khóc đồng đội mình khóc cả cho ta
Bạn bè mình bao người đã đi xa
Kẻ ở lại nỗi da Cam cào xé
 
Thuở chiến trường chúng mình còn rất trẻ
Mấy chục năm chiến đấu với quân thù
Mấy mươi năm trong bom đạn mịt mù
Bao đồng đội nơi chiến hào nằm lại
 
Tuổi hai mươi hàng triệu người đi mãi
Mặn nhạt mùi đời nếm trải gì đâu
Lính chiến trường cuộc sống cứ bể dâu
Lúc đói khi no tháng ngày gian khổ
 
Nơi chiến trận trong bom rơi đạn nổ
Hy sinh rồi mà thân xác chẳng yên
Mấy chục năm cuộc kháng chiến triền miên
Khóc thương nhau đến cạn khô nước mắt
 
Nay hậu chiến đau thương còn gieo rắc
Người sống trở về chân cụt tay rơi
Chất độc da Cam hành hạ mấy đời
Di chứng còn đây bao người tàn phế
 
Bao gia đình hy sinh hai thế hệ
Vợ mất chồng mẹ mất những đứa con
Người chết đi thân xác cũng không còn
Kẻ ở lại hình hài không nguyên vẹn
 
Tháng bảy về thắp nén hương nhớ bạn
Nhớ chiến hào thương đồng đội hy sinh
Thuở ấy chúng tôi đâu sống cho mình
Mà tất cả vì non sông Tổ Quốc...

16/7/2024
Đức Chính

 
TÌM VỀ QUẢNG TRỊ NĂM XƯA
(Tháng bảy lại nhớ về Quảng Trị)
 
Theo ký ức tôi tìm về Quảng Trị
Mảnh đất thiêng bao liệt sĩ đang nằm
Tôi tìm về nơi ấy của tháng năm
Sông Bến Hải đang tách đôi đất nước
 
Cầu Hiền lương hai đầu chia Tổ quốc
Thổn thức một thời gánh nỗi đau thương
Nơi chúng tôi gắn bó với chiến trường
Dốc miếu Cồn Tiên những ngày khói lửa
 
Nơi bạn tôi bao người không về nữa
Cam lộ, Đông Hà đồng đội nằm đâu
Bến tắt, Vĩnh Linh hay dốc Đầu mầu
Đỉnh dãy Trường Sơn hay tàu không số
 
Sông Thạch hãn như còn sôi máu đỏ
Chạm nỗi đau nơi Thành cổ năm nào
Tôi thấy mình đang đi giữa non cao
Ngước ánh mắt tìm vì sao đồng đội
 
Cả đoàn quân đôi chân luôn bước vội
Mặc đạn bom kệ vực thẳm chơi vơi
Bắc với Nam quyết không để cằt rời
Vào chiến dịch trận Nam Lào Đường chín
 
Có Khe Sanh lừng vang thời kháng chiến
Đỉnh Trường Sơn xóa bớt nỗi thương đau
Để Hiền lương chẳng chia cắt nhịp cầu
Cho Đất nước mãi liền thành một dải...

Tây Ninh 25/7/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan