"Trung thu này" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 09:24 20/09/2024 Lượt xem: 50
TRUNG THU NÀY
 
Trung thu này trăng cũng buồn không tỏ
Mọi con đường xóm ngõ vắng đèn sao
Vẳng đó đây tiếng nấc vẫn nghẹn ngào
Bão Yagi đã vùi bao con trẻ
 
Bên dòng lũ còn thất thần dáng mẹ
Tiếng gọi con xé nát mọi nỗi lòng
Đêm trung thu vầng trăng chẳng còn trong
Mây ảm đạm gieo sầu lên thôn bản
 
Cơn lũ quét, quét hết đi tài sản
Bão cuồng phong vùi lấp biết bao người
Trung thu này chẳng còn thấy tiếng cười
Thương con trẻ phải sống đời côi cút
 
Để vần thơ cũng rưng rưng nét bút
Cứ tả tơi nghiêng ngả quặn nỗi lòng
Như xoáy vào nơi bão lũ cuồng phong
Trong im lặng của tùng rinh trống ếch...

17/9/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan