“Va-Len-tin lại nhớ thời ta xưa.” – Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 08:22 14/02/2025 Lượt xem: 30
VA -LEN -TIN LẠI NHỚ THỜI TA XƯA
(Viết nhân ngày Lễ tình nhân - Va-Len-tin 14-02)

Tháng hai mười bốn hôm nay⁷
Có ai còn nhớ cái ngày mình yêu
Gặp nhau nhìn trộm mắt siêu
Sợ người trông thấy lại trêu thẹn thùng
Cùng đi trên một đoạn đường
Anh sau em trước trong lòng xốn xang
Đêm xem chiếu bóng trong làng
Mới là lúc để lại sang đôi lời
Sắn khoai mà vẫn đẹp người
Mắt đen em mỉm miệng cười trao Anh

Thế rồi đất nước chiến tranh
Anh đi Bộ đội màu xanh áo quần
Xa quê đương vụ cấy Xuân
Tiễn Anh em chẳng ngại ngần mắt hoe
Mong Anh về sớm anh nghe
Quê nhà em đợi hết hè sang Đông
Người ta vui vợ vui chồng
Còn em vẫn chốn phòng không chờ người
Ngày ngày tháng tháng dần trôi
Duyên ta không phụ hai người yêu nhau
Tháng hai vừa chín mùa cau
Anh về hai họ mời trầu duyên tươi
Đến nay năm chục năm rồi
Va-Len-tin lại nhớ thời ta xưa.

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 


tin tức liên quan