Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Phạm Cao Phong
ĐIỆN BIÊN MÙA HOA BAN
Khắp nẻo đường Tây Bắc
Mùa xuân đang lan tràn
Điện Biên cùng chào đón
Người về miền hoa ban!
Thơm sắc hoa bừng sáng
Năm cánh trắng dịu dàng
Bên người em duyên dáng
Rạng ngời nét đoan trang!
Mỗi mùa hoa ban nở
Thanh khiết cả đất trời
Như tình yêu đôi lứa
Thánh thiện lắm người ơi!
Đêm về trong lễ hội
Chào Điện Biên anh hùng!
Kết tinh bao truyền thống
Gắn kết lòng thuỷ chung!
Vang tiếng khèn réo rắt
Thắm tình người chứa chan
Điệu xoè say ước hẹn
Niềm hạnh phúc vô vàn!
Vươn lên cùng Thời đại
Điện Biên vui bản mường
Mùa hoa ban ở mãi
Với đại ngàn yêu thương!
TP Hồ Chí Minh ngày 14/03/2025
.jpg)
SÀI GÒN DUYÊN NỢ ĐỂ YÊU THƯƠNG
Giã biệt tuổi thơ lên đường đi kháng chiến
Tuổi trẻ dạn dày, ngang dọc giữa Trường Sơn
Thương nhớ lắm! Mười năm phải lòng Hà Nội
Hành Phương Nam! Khát vọng mở tâm hồn!
Sống giữa Sài Gòn dư dả túi càn khôn
Mà chân chất như tình yêu đôi lửa
Chờ cơ hội và bén bùng như lửa
Qua đoạn trường, trang trải kiếp rong chơi!
Lòng bao dung như bản nhạc không lời
Sài Gòn đi về có nơi, có chốn
Để chắt chiu tháng ngày lo toan, bề bộn
Đeo đuổi đường thơ, hăm hở đường đời!
Ta vô tư ngồi hát dưới mặt trời
Nhặt từng câu thơ đêm trăng vàng thổn thức
Dòng nhật ký gom đầy trang ký ức
Cứ bồi hồi ẩn náu ở trong tim!
Gần bốn mươi năm bận mải kiếm tìm
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa lòng thành phố
Để sống an nhiên, nhìn đời không xấu hổ
Với Sài Gòn duyên nợ để yêu thương!
TP Hồ Chí Minh ngày 11/03/2025
Phạm Cao Phong
UV BCH Hội VHNT Trường Sơn