“Bến Vu quy” – Thơ: Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 08:02 17/09/2025 Lượt xem: 14
BẾN VU QUY
 
Trường Sơn
Thúc thắc mùa mưa
Đàn chim liếu điếu vẫn chưa xa đồng
Binh đao khắp chốn bụi hồng
Tôi về em đã theo chồng Vu quy…!
 
Trầu dàn
Vươn ngọn từ bi
Cau vườn mẩy hạt, mẹ đi chợ làng
Thương hương cau rụng bẽ bàng
Trầu ôi bỏ dàn, héo lối ta đi !
 
Trở về
Thăm bến Vu quy
Thảo am ngồi chỗ mọi khi ta ngồi
Lương duyên nợ một kiếp người
Tôi về, em trả nụ cười em vay !./.

Thành Cổ Vinh. T8/2025
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan