“Chiếc Ba lô huyền thoại” – Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 08:30 18/09/2025 Lượt xem: 12
CHIẾC BA LÔ HUYỀN THOẠI
 
Ba lô con cóc treo tường
Lính gùi xăng vượt dốc Trường Sơn xưa
Tôi còn nghe những nắng mưa
Trong màu vải bạc bao mùa gian truân
 
Thở dồn, bước gấp hành quân
Nối nhau năm tháng thanh xuân khuyết mòn
Thân gầy đọ với đạn bom
Thương sao đồng đội mất - còn hôm qua!
 
Chênh chao suối đổ rừng già
Lít xăng, lít máu trộn hoà vào nhau
Dấu chân mặt đá lõm sâu
Ba lô còn đó, người đâu không về?
 
Chốn nào đau đáu nỗi quê
Tháng năm chưa cũ, bộn bề chưa ngơi
Lặng im treo giữa cõi đời
Chiếc ba lô lính nói lời Trường Sơn!
 
Trang huyền thoại mãi vẫn còn
Bản hùng ca hát giữa non sông mình
Ngân rung giai điệu hoà bình
Chiếc ba lô lính ân tình chẳng vơi...

Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan