Chùm thơ mùa Thu của Đỗ Thu Yên

Ngày đăng: 10:20 23/09/2025 Lượt xem: 40
Chùm thơ mùa Thu của Đỗ Thu Yên
 
MÙA THU ĐANG GÕ CỬA 
Mặt trời nấp sau làn mây
Heo may se đầy nỗi nhớ
Mùa Thu như đang gõ cửa
Xốn xang nhịp đập trong em.
 
Nhớ mùa Thu ấy dịu êm
Trái tim dịu mềm nỗi nhớ
Tình yêu ấm như ánh lửa
Nồng nàn xua tan giá băng.
 

THU DỊU DÀNG
Những ngày thu thật dịu dàng
Mặt trời lấp ló sau làn mây êm
Bông hoa hé nở bên thềm
Quyện theo làn gió ngọt mềm heo may.
 
Lặng nghe tình khúc đắm say
Thiết tha sâu lắng... Thu đầy vấn vương
Mùa Thu hiền dịu và em
Gửi trong câu hát nỗi niềm chờ mong.
 

THU BÂNG KHUÂNG 
Xa xôi anh có biết không?
Thu bâng khuâng... với nỗi lòng cách xa
 
Hoa khoe sắc thắm vườn nhà
Đung đưa theo gió, thướt tha yêu kiều
 
Em khoe sắc áo trong chiều
Vắng anh sao thấy  lòng nhiều phân vân
 
Áo may mới thử một lần
Cất đi mặc lại... tần ngần lại thôi.
 
Thu xao xuyến ... dạ bồi hồi
Thu trong nỗi nhớ  ngậm ngùi... bâng khuâng.
 

KHOẢNH KHẮC CHIỀU CUỐI THU 
Đắm mình trong chiều Thu
Nghe gió ru êm ả
Làn nước trong xanh quá
Mơn trớn tuổi thơ ta.
.
Tung hạt nước trắng xóa
Ta ngỡ mình trong mưa
Cùng bạn bè trang lứa
Nô đùa cả chiều thu.
.
Tung hạt mưa dại khờ
Ta gặp lại tuổi thơ
Lời mẹ ru nhắc nhở
Qua rồi!  Mùa bão giông.
.
Lòng ta bỗng bâng khuâng
Bạn ai còn,  ai mất
Ai dáng chiều hiu hắt
Đứng bên thềm mùa Đông.
.
Ai thắp ngọn lửa hồng
Cho mùa Đông ấm lại.
Khoảnh khắc theo ta mãi
Ôi!  Một chiều cuối Thu.
 

Đỗ Thu Yên.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan